HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – “Chúa Không Trì Hoãn Nữa Đâu!”

background-7-b 

Tia Sáng – “Chúa Không Trì Hoãn Nữa Đâu!” – Mục sư Nguyễn Duy Tân

Ê-xê-chi-ên 12:25,28 ~ “25 Vì Ta là Chúa; Ta sẽ phán, và những lời Ta phán SẼ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM. Nó sẽ không chậm trễ đâu. Hỡi nhà phản loạn, nó sẽ được ứng nghiệm NGAY TRONG THỜI CỦA CÁC NGƯƠI. Những gì Ta nói TA SẼ LÀM CHO ỨNG NGHIỆM,” Chúa Hằng Hữu phán.

28 Vì thế ngươi hãy nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Không một lời nào của Ta SẼ BỊ HOÃN LẠI NỮA, nhưng những lời Ta phán sẽ được ứng nghiệm,” Chúa Hằng Hữu phán.”

Nhiều lúc trong lịch sử của người Y-sơ-ra-ên, Chúa kiên nhẫn chờ đợi họ, dù họ tiếp tục cứng lòng không ăn năn, tiếp tục chạy theo lối sống gian ác và thờ hình tượng, nhưng vì lòng nhân từ, Ngài luôn chờ đợi họ. Trong sách Ê-xê-chi-ên nầy, chúng ta được biết Chúa đã kiên nhẫn chờ họ trên 400 năm!

Đúng, Chúa là “Đấng chậm nóng giận” và “đầy lòng nhân từ”, Ngài đã dùng nhiều tiên tri kêu gọi họ ăn năn, và báo trước cho họ rằng nếu không ăn năn thì những hậu quả kinh hoàng sẽ xảy đến trên quê hương họ. Cũng vì lòng nhân từ đó mà Ngài đã TRÌ HOÃN không thực hiện những lời tiên tri về sự sửa phạt của Ngài, nên dân sự ĩ lại, còn nói rằng Chúa nói thế chứ Ngài không làm đâu và cứ tiếp tục với lối sống gian ác, bất tuân và phản bội Chúa.

Dù vậy, sự kiên nhẫn của Ngài cũng CÓ GIỚI HẠN, khi những lời mà Chúa phán KHÔNG BỊ NGÀI HOÃN LẠI NỮA thì Ngài bắt đầu cho phép những hoạn nạn kinh hoàng xảy đến. Lúc đó, dân sự không còn cơ hội ăn năn nữa, vì Ngài không còn lắng nghe lời kêu cầu của họ. Nhiều lần dân Do thái đã nếm trãi những hoạn nạn vì tội lỗi họ. Nếu họ không chết vì ôn dịch, vì đói kém thì cũng chết vì gươm dao và bị bắt đi làm phu tù.

Quý ông bà anh chị em ơi! Hiện nay, ở NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI con dân Chúa đã ăn năn trở lại với Chúa nên Ngài đã thăm viếng họ cách lạ lùng chưa từng thấy! NHỮNG CƠN PHỤC HƯNG ĐANG DIỄN RA tại nhiều nơi vì người ta ý thức được ngày Chúa trở lại đã rất gần! Còn quê hương chúng ta thì sao? Chừng nào Hội Thánh Chúa mới chịu quỳ xuống khóc lóc cho sự gian ác và lối sống bội nghịch của mình? Chúa Jêsus sắp trở lại rồi, “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2Phierơ 3:9).

Hội Thánh Chúa phải ăn năn trước khi quá trể, hầu được Chúa thăm viếng và đổ ơn Ngài trên mỗi chúng ta, để kịp thời cứu được nhiều người thân cùng đồng bào chúng ta trở về cùng Ngài! Amen!


Comments

TS – “Chúa Không Trì Hoãn Nữa Đâu!” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *