HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Vác Thập Tự Giá Mình

Luca 9:23 ~ “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.”

Chữ “ai” trong những bản dịch khác là “bất cứ ai”, “bất cứ người nào”. Lời thách thức nầy không phải dành riêng cho các sứ đồ hay các lãnh đạo hội thánh, nhưng cho BẤT CỨ AI muốn sống theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, và muốn được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài trong đời sau.

Điều kiện để làm môn đệ của Chúa là phải “TỰ BỎ MÌNH”, tức là quên mình, không coi mình như thuộc về mình nữa (“deny themselves” theo bản NIV), không tìm kiếm quyền lợi riêng tư, và bỏ lối sống ích kỷ của mình (“turn from your selfish way” theo bản NLT).

Người đó cũng phải “mỗi ngày vác thập tự giá mình”. Đối với người Do-thái, thập tự giá là một hình phạt kinh hoàng nhất mà người La-mã dành cho những phạm nhân có tội trọng. Như vậy, vác thập tự giá không phải là chuyện đơn giản. Đó không phải chỉ là chịu chết một lần vì niềm tin của mình, nhưng phải vác “mỗi ngày”! Người theo Chúa phải sẵn sàng TỪ BỎ những vui sướng và sự thoải mái mà thế gian nầy ban cho. Họ phải sẵn sàng ĐÓN NHẬN những đau khổ, thử thách, cũng như đủ thứ bắt bớ từ ma quỷ đưa đến nếu muốn đeo đuổi một đời sống thánh thiện và kính sợ Ngài. Chúa Cứu Thế đã gánh chịu những ĐAU ĐỚN trên thân xác Ngài, nhưng cũng làm gương YÊN LẶNG nhận chịu những thất vọng từ người thân, sự nhục nhã, và oan ức từ mọi phía. Thậm chí Ngài cũng NHỊN NHỤC chấp nhận sự đau khổ tinh thần đến từ chính những lãnh đạo của giáo hội.

Thập tự giá mà Chúa nói đến ở đây là “thập tự giá MÌNH”. Chúa đã gánh thập tự giá CỦA NGÀI vì sự cứu rỗi của CHÚNG TA. Chúng ta phải gánh thập tự của MÌNH vì sự cứu rỗi của NGƯỜI KHÁC.  Đó là thập tự mà Chúa sẽ để nơi chân của mỗi người, chúng ta phải tự nguyện VÂNG LỜI và vác lên vai cách VUI LÒNG mà bước đi theo Chúa. Nếu chúng ta từ chối, chúng ta sẽ KHÔNG XỨNG ĐÁNG là một môn đệ của Ngài. Chúa phán rõ: “Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.” (Math.10:38) Ở đây, Chúa không có ý nói rằng chúng ta không xứng đáng để được CỨU RỖI như một số người hiểu lầm, nhưng chúng ta sẽ không xứng đáng được CHIA SẺ sự vinh quang của Chúa khi Ngài được Cha giao cho quyền cai trị Nước đời đời vinh hiển của Ngài. Người Mỹ nói “No pain, no gain” (“Không có đau khổ thì không có thắng lợi”).

Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày đủ can đảm vác thập giá mình, chịu đựng mọi đau khổ, nhịn nhục và trung tín bước theo dấu chân của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhìn chăm vào những phước hạnh và mảo triều không tàn héo mà Vua muôn vua, Chúa muôn chúa sẽ ban cho chúng ta trong NGÀY ĐĂNG QUANG vinh hiển của Ngài. Amen.

Mục sư Nguỳễn Duy Tân


Comments

TS – Vác Thập Tự Giá Mình — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *