HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Thân Thể Là Đền Thờ Thánh”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

CG: 1Côr. 3:16 – “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”

Là con cái Chúa mỗi chúng ta đều biết rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời vì có Thánh Linh của Ngài ngự trị trong lòng và tâm trí chúng ta. Nhưng chúng ta có ý thức rõ ràng tầm quan trọng của lẽ thật nầy chăng?

Trong thời Cựu Ước, ngoài các tiên tri và các vua đầy ơn được Thánh Linh ở cùng, thì đền tạm và sau đó là đền thờ ở Giêrusalem là nơi duy nhất trên thế gian nầy có sự HIỆN DIỆN của Đức Chúa Trời (Xuất 40:31-38, I Các Vua 8, Êxêchiên 44:4).

Nhưng không phải hễ cứ nơi nào người ta xây lên một “nhà hội” (synagogue) thì cũng có Chúa ngự ở đó. Chỉ có đền thờ ở Giêrusalem được xây dựng đúng theo kiểu mẫu và điều kiện của Ngài, với một căn phòng được biệt riêng ra gọi là Nơi Chí Thánh và có Hòm Bản Chứng (Hòm Giao Uớc) thì mới có sự hiện diện của Chúa ở đó. Có lần, trong khi chờ đợi đền thờ được xây dựng, người ta tạm gởi Hòm Bản Chứng chỉ trong vòng ba tháng trong nhà một người dân là ông Ôbết Êđôm, thì gia đình ông nầy được Chúa ban phước cách lạ lùng, vì qua hòm đó có chính Đức Chúa Trời hiện diện nơi nhà ông! (2Samuên 6:9-15).

Dĩ nhiên không phải lúc nào Chúa cũng hiện diện nơi đền thờ. Khi nào dân Ngài phạm tội, không thờ phượng Chúa mà thờ thần khác, thì Chúa sẽ rời bỏ đền thờ dù nơi đó có Hòm Bản Chứng (Êxêchiên 10).

Hiện nay, người Do thái rất nóng lòng chờ đợi cơ hội để xây lại đền thờ theo kiểu mẩu của vua Salômôn tại Giêrusalem. Dù không ai biết rõ Hòm Bản Chứng nguyên thủy đang nằm nơi đâu, nhưng được biết rằng, khi đền thờ được xây lại, người ta sẽ mang ra Hòm Bản Chứng đang được cất giấu rất kỹ ở một nơi thật bí mật. Tôi tin rằng, ngày nào dân Do-thái chưa trở lại với Chúa, thì dù cho đền thờ họ được xây lại cách hoành tráng và đúng kiểu cách, có phòng Chí Thánh với Hòm Bản Chứng, thì nơi đó cũng sẽ không có Chúa hiện diện!

Vì theo 1Phierơ 2:4, thì trong thời Tân Ước nầy, Đức Chúa Trời không còn ngự trong đền thờ bằng gỗ hay bằng đá bằng gạch nữa, nhưng Ngài ngự TRONG LÒNG những ai tin nhận Con Ngài. Dĩ nhiên, trong thời Cựu Ước, chính Đức Thánh Linh hiện diện nơi Hòm Bản Chứng, và ngày nay Ngài ngự trong lòng mỗi chúng ta. Và đó là cả một đặc ân lớn lao cho con dân Chúa vì được Ngài quý trọng như những “hòn đá sống” để xây “nhà thiêng liêng” là Hội thánh của Đức Chúa Trời, và cũng xem chúng ta là những thầy tế lễ của Ngài. Ngày xưa, người sống ở những nơi xa hoặc từ khắp thế giới phải hành hương nhiều ngày nhiều tháng mới có thể đến Giêrusalem để dâng của lể, để cầu nguyện, hay thờ phượng Đức Chúa Trời tại đền thờ. Ngày nay, chúng ta không cần đi đâu xa, cũng không cần đến một ngôi đền thờ nguy nga tráng lệ, hay một vùng “đất thánh” nào đó, nhưng có thể thờ phượng Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào “bằng tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:23,24) qua thân thể chúng ta là “đền thờ” của Ngài.

Chúa có thể so sánh thân thể chúng ta như là một căn phòng, một ngôi nhà, một chỗ ở, nhưng Ngài đã gọi chúng ta là một “đền thờ”. Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng đền thờ của Đức Chúa Trời là một nơi thánh sạch, một nơi thiêng liêng, một nơi để thờ phượng đáng được quý trọng, được biệt riêng ra khỏi những con người tội lỗi trên thế gian nầy để được Thánh Linh Chúa cư ngụ, một nơi đặc biệt để quyền năng và sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ ra.

Khi nghĩ đến thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời, nhiều người chỉ biết rằng ta không nên phá hoại đền thờ này qua việc ăn uống quá độ, say sưa, hút xách, nghiện ngập, hay tự sát, v.v. Nhưng cũng nên nhớ rằng, có lần Đức Chúa Giê-su rất tức giận khi thấy người ta biến đền thờ của Đức Chúa Trời thành một “hang trộm cướp!” (Giăng 2). Lý do nào Ngài nói như vậy? Vì các thầy tế lễ đã lạm dụng đền thờ để lường gạt những người đến thờ phượng qua việc bán các con chiên sinh tế với giá “cắt cổ”, bán xong họ không đem chiên dâng như của lễ nhưng lại mang ra bán cho người khác nhiều lần như vậy. Họ còn lợi dụng người đến từ nước ngoài bằng cách đổi tiền theo giá hối xuất rẻ tệ để lấy lời, cũng như bày nhiều trò lưu manh và dối trá khác.

Chúng ta hãy xét lại đời sống mình xem có lạm dụng thân thể và tấm lòng mình cho những việc gian dối, ô uế, gây tổn thương đến người khác, và làm xấu hổ Danh Chúa hay không? Chúng ta có dùng đền thờ nầy để thờ phượng Chúa cách phải lẽ hay không (Rôma 12:1)? Có dùng thân thể mình để làm sáng Danh Chúa hay không? Có làm vinh hiển cho Danh Ngài khi ăn hoặc uống hay không (1Côr. 10:31)? Có dùng thân thể này để tôn cao danh Chúa hay không (Philip 1:20)?

Chúng ta có biết rằng thân thể nầy là một chi thể thuộc về “HÂN CỦA ĐẤNG CHRIST” (1Côr. 12:27)? Có biết rằng thân thể của Đấng Chrit là một đền thờ cao trọng hơn đền thờ Giêrusalem (Mathiơ 12:6), là đền thờ thật kông ai tàn phá được (Giăng 2:12-22), và tồn tại mãi mãi cho đến cõi đời đời (Khải hu

Nguyền xin Chúa cho từ nay chúng ta ý thức được tầm quan trọng lớn lao của thân thể và tấm lòng chúng ta trong kế hoạch vô cùng vĩ đại của Đức Chúa Trời, để luôn gìn giữ đền thờ của Ngài như một nơi thánh khiết, cao trọng, và được biệt riêng ra để mang đến vinh hiển cho Đức Chúa Trời từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Thân Thể Là Đền Thờ Thánh” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *