HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia sáng – “Tại Sao Vua Đavít Gặp Nhiều Đắng Cay?”

“Tại sao vua Đavít gặp nhiều đắng cay?”– Mục sư Nguyễn D. Tân

Thi. 102:17-18 – “17 Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, Chẳng khinh dể lời nài xin của họ. 18 Điều đó sẽ ghi để CHO ĐỜI TƯƠNG LAI, Một dân sự ĐƯỢC DỰNG NÊN VỀ SAU sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.”

Đavít là một vì vua lừng danh và hùng mạnh của người Dothái, được Chúa ban cho nhiều tài năng, trong đó có tài làm thơ và âm nhạc. Là một người yêu Chúa, khôn ngoan và nhạy cảm ông được Chúa ban cho khả năng diễn tả cách đầy ơn tất cả những nỗi vui buồn và đức tin không gì lay chuyển của ông trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Cũng vì được Chúa ban cho tài năng đó mà Ngài cũng đã khiến cho ông phải trãi qua vô số hoàn cảnh đầy cay đắng, đau khổ và tủi nhục. Xem cả đoạn Thi thiên 102 nầy thì chúng ta có thể thông cảm được phần nào những nỗi khổ đau của ông. Chúa đã dùng tài làm thơ và viết nhạc của ông để ông lưu lại “cho đời tương lai” một kho tàng thi văn quý báu, mang đến niềm an ủi vô tận, và làm vững mạnh đức tin của không biết bao nhiêu thế hệ con dân Chúa sinh ra sau ông – mà ông gọi là “một dân sự được dựng nên về sau”. “Dân sự” đó chính là chúng ta, những người được tạo dựng nên mới trong Đấng Christ trong thời Tân Ước nầy.

Trong mọi hoàn cảnh, hãy đọc Thi Thiên để tìm được sự an ủi lạ lùng, để được vững lòng tin, và được Đa-vít khích lệ để có thể ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng thành tín đầy năng quyền, nhân từ, luôn lắng nghe và đáp lại lời nài xin của con cái Ngài.


Comments

Tia sáng – “Tại Sao Vua Đavít Gặp Nhiều Đắng Cay?” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *