HomeKHOA HỌC vs NIỀM TINThuyết Tiến Hoá Đã Quá Lỗi Thời

003 – Thuyết Tiến Hóa Đã Quá Lỗi Thời – (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”)

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Nhiều con cái Chúa ngày nay vì cớ thiếu kiến thức khoa học, họ nghĩ rằng thuyết Tiến Hóa là một môn “khoa học” chính xác, nên đã chấp nhận thuyết nầy cách dễ dàng, từ đó họ nghi ngờ về những gì Kinh Thánh đã khải thị cho chúng ta, và hậu quả là đức tin họ bị suy yếu đi.

Hãy xem lại Lời Chúa trong Sáng Thế ký rồi dành thì giờ nghiên cứu xem thật sự thuyết Tiến hóa có còn hữu lý nữa không so với những khám phá mới của khoa học.

Sáng. 1: 21-25 ~ “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, TÙY THEO LOẠI, và các loài chim hay bay, TÙY THEO LOẠI. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành… Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống TÙY THEO LOẠI, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều TÙY THEO LOẠI; thì có như vậy…. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng TÙY THEO LOẠI, súc vật TÙY THOE LOẠI, và các côn trùng trên đất TÙY THEO LOẠI, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Charles Darwin (1989-1982), một học giả về ngành Y khoa và Địa chất Học, với sự hiểu biết nông cạn của con người thời đó, ông tưởng rằng cơ thể của các loài vật rất đơn giản nên mới nghĩ ra thuyết tiến hóa, cho rằng từ con thú nầy có thể dần dần biến thành con thú khác phức tạp hơn.

Nhưng ngày nay, với sự phát triển vượt bực của khoa học, nhất là nghành Y Khoa và Di Truyền Học (genetic), người ta hiểu rõ hơn sự phức tạp vô cùng lớn lao của cơ thể con người cũng như bất cứ loài vật sống nào khác, dù rằng đó là một con virút hay vi trùng tí teo. Cho nên ngày nay những khoa học gia tin kính Chúa và một số đông khoa học gia khác không có đầu óc chống Chúa không thể nào làm ngược với sự hiểu biết của khoa học nên họ không còn tin vào thuyết tiến hóa cách đui mù nữa, vì nó đã trở thành một thuyết hết sức vô lý!

Sự Phức Tạp Của Các Loài Sống:

Nếu một người có thể hiểu được sự phức tạp vô cùng của những loài có sự sống như những khoa học gia biết được trong hiện tại, thì người đó KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN có sự tiến hóa chậm chập từ loài nầy sang loài kia. Họ chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận rằng mọi loài đã được sáng tạo cách hoàn hảo riêng biệt TỪNG LOÀI MỘT bởi Đức Chúa Trời. Hoặc ít lắm họ phải nhìn nhận rằng mỗi loài đã xuất hiện với những kết cấu và khả năng cần thiết cho sự sống còn đã có sẵn, như một chiếc xe Mercedes khi ra khỏi nơi sản xuất là đã hoàn hảo như vậy chớ không phải biến dần lên từ một chiếc xe đạp ba bánh của trẻ con!

flagellum-diagram    flagellum-bacteria

Ví dụ về những vi trùng có đuôi (flagellum bacteria). Khoa học gia Michael Behe, trong quyển sách “Darwin’s Black Box” đã cho chúng ta thấy sự phức tạp của loài vi trùng nầy với mục đích để chứng minh rằng dù chúng chỉ là những sinh vật ĐƠN GIẢN với “cơ thể” chỉ có MỘT TẾ BÀO, nhưng đã được Tạo Hóa thiết kế cách vô cùng khéo léo và phức tạp. Trong cơ thể dài 5/1000 ly đó (quá nhỏ mà mắt trần không thể thấy được), nếu CHỈ NÓI ĐẾN “bộ máy” để giúp nó đi tới (propeller), để có thể di chuyển trong nước hay trong ruột của thú vật mà thôi thì người ta cũng phải vô cùng kinh ngạc vì đó là một bộ máy xứng đáng được gọi là ĐỘNG CƠ SIÊU NHỎ VỚI KỶ THUẬT CAO (high tech nanotechnology) mà loài người chưa từng chế tạo nỗi. Bộ máy nầy có đầy đủ mọi thành phần như phần máy quay (rotor), phần điều chỉnh (regulator), phần kềm máy (stator), trục xoay (driving shaft), ống lót (bushing), “bạc đạn” (bearing), bật mở tắt (switch), 1 cái đuôi dài dùng để quay như cánh quạt, v.v. Nhờ bộ máy phức tạp nầy mà loại vi trùng flagellum có thể di chuyển trong nước nhanh hơn tàu ngầm, vì nó có thể lội nhanh một khoảng cách gấp 20 lần chiều dài của thân nó trong một giây. Nếu một con người có khả năng tương tự, thì người đó có thể lội đi với tốc lực 40 mét trong một giây (tức là chỉ trong 1.25 giây người đó có thể lội từ đầu nầy đến đầu kia trong hồ bơi Olympic 50 mét bề dài)!

Những loại vi trùng có đuôi nầy dù là những sinh vật cực nhỏ, vẫn được Chúa tạo thành cách hoàn hảo như vậy, với đầy đủ những khả năng cần thiết để tự vệ, tự đi kiếm ăn, tự phát triển và sinh tồn, nên không có lý do gì chúng cần tiến hóa thêm nữa theo thời gian. Mỗi loài vật khác đều cũng được tạo dựng cách hoàn hảo như vậy. Nếu con thỏ cần tiến hóa thành con cọp mới có thể sống còn, thì ngày nay chắc chắn là không còn con thỏ nào. Ngược lại, thỏ đã được tạo dựng cách hoàn hảo nên dân số của nó hiện nay vẫn còn quá đông, trong khi loài cọp thì càng ngày càng bị tuyệt giống!

Sự Vô Lý Của Thuyết Tiến Hóa:

Dù trong thiên nhiên, có vài trường hợp người ta nhận thấy những hiện tượng có thể chứng minh cho thuyết “tiến hóa”. Ví dụ có một số vi trùng đã tìm được cách chống lại các loại thuốc trụ sinh, khiến cho các trụ sinh đó sau năm mười năm được sử dụng không còn hiệu lực để tiêu diệt chúng nữa. Một số vi-rút cũng có khả năng làm được như vậy để chống lại sức đề kháng của cơ thể. Thật ra, đó chỉ là một khả năng mà có thể chúng ĐÃ CÓ SẴN trong gene, khi gặp thử thách, bị trúng độc, thì khả năng đó được kích hoạt để chúng biết cách chống lại mà thoát chết và sinh tồn.

Các khoa học gia cho biết, sở dĩ các loài VI-RÚT và VI TRÙNG có khả năng “tiến hóa” đó để tồn tại là nhờ hai lý do: 1) Vì chúng là những loài vật sống quá THÔ SƠ so với các loài khác, dù chúng thật ra không đơn giản chút nào như chúng ta thấy ví dụ về vi trùng có đuôi nói trên. 2) Vì “dân số” của vi rút hay vi trùng là một con số quá KHỔNG LỒ, quá đông, hàng tỉ tỉ tỉ… không thể tưởng tượng nổi, nên việc một con nào đó tự nhiên hay tình cờ đạt được khả năng chống lại penicillin có thể xảy đến và từ đó nó bắt đầu sinh ra một giống mới chống được penicillin. Khả năng tạo nên sức đề kháng chống lại một chất hóa học vô cùng phức tạp như penicillin thật ra không thể nào xảy đến nhờ một “RỦI RO” do một cái gene nào đó bị phóng xạ chạm vào cách “TÌNH CỜ” và “KHÔNG MỤC ĐÍCH”! Chắc chắn là hiện tượng đó phải xảy đến nhờ một khả năng tiềm ẩn đã có sẵn!

Trong các loài THÚ PHỨC TẠP hơn, một tiến bộ xảy đến như vậy không bao giờ có thể xảy ra CÁCH TÌNH CỜ nhờ phóng xạ, vì “dân số” của chúng quá ít. Dù cho rằng trên trái đất lúc nào đó dân số của MỘT GIỐNG KHỈ đông lên đến 1 trăm triệu con (là điều chắc chắn không thể có) thì cũng là một con số QUÁ ÍT để sự tiến hóa tình cờ có thể xảy ra. Dù cho có một sự ĐỘT BIẾN nào đó xảy đến thì có thể chỉ là một việc “đơn giản”, ví dụ như có một con khỉ lông đen tự nhiên trên thân thể nó lại xuất hiện “một sợi lông” vàng. Rồi từ con khỉ lông đen nếu có thể trở thành con khỉ hoàn toàn có lông vàng thì phải cần chờ đợi một thời gian dài vô tận để con cháu của nó dần dần có con được 2 sợi lông vàng, rồi 3 sợi lông vàng, v.v., không biết bao lâu mới biến thành con khỉ hoàn toàn có lông vàng, đừng nói chi vô số những thay đổi khác cần phải xảy đến thì một loài thú nào đó mới có thể tiến hóa thành một loài khác!

Chỉ cần nói từ bộ óc của con khỉ mà “tiến bộ” đến bộ óc của con người là cũng phải trải qua hàng tỉ tỉ tỉ “BƯỚC TIẾN BỘ”. Mà muốn có được MỘT bước tiến như vậy là phải chờ rất lâu, vì tất cả đều diễn ra cách “HÊN XUI MAY RỦI”, mà phần lớn đều là “xui” tức là “THỤC LÙI” chớ không phải tiến tới! Lâu lâu mới có một cái “HÊN” thì cơ thể đó mới “tiến bộ” lên được một bước! Tại sao PHẦN LỚN là “XUI”? Vì cách mà thuyết tiến hóa cho rằng loài động vật “tiến bộ” lên là do các phóng xạ thiên nhiên chạm vào gene làm cho nó thay đổi, không khác nào là một “TAI NẠN RỦI RO không có mục đích” nhưng đưa đến sự thay đổi. Chúng ta biết “tai nạn” xảy đến thì lúc nào cũng LÀM HƯ HẠI thay vì làm cho tốt hơn! Đó là một định luật mà khoa học gia nào cũng công nhận và người không học thức cũng hiểu. (Đó là lý do tại sao người lớn tuổi không nên có con, vì những phóng xạ thiên nhiên chung quanh chúng ta có thể đã làm hại các trứng bên trong người nữ và các tinh trùng bên trong người nam!). Tai nạn đã HIẾM rồi mà PHẢI CHỜ cho có một tai nạn “HÊN” hay “ích lợi” thì lại càng vô cùng hiếm hoi! Vả lại, con số của các genes trong mỗi loài vật sống CŨNG QUÁ LỚN (15,000 đến 20,000 genes)! Rồi mỗi một chức năng của loài vật cũng cần hàng trăm hoặc hàng nghìn genes khác nhau, như vậy thì làm sao chỉ VÀI CÁI GENES được biến đổi mà có thể đạt được một chức năng mới và HỮU DỤNG cho cơ thể? Biết chừng nào bộ óc con khỉ mới có thể tiến bộ được 1% đừng nói chi đến 100% cho bằng bộ óc con người!

Để giải thích làm sao việc đó có thể, người ta cho rằng từ con khỉ tiến đến con người phải mất đến 8 TRIỆU NĂM! Nhưng sự thật, nếu có những sự thay đổi xuất phát từ những “tai nạn” CHẬM CHẠP và HIẾM HOI đó thì một trăm triệu năm cũng không đủ để hình thành bộ óc con người, đừng nói chi con khỉ còn cần tiến hóa nhiều bộ phận phức tạp khác nữa trong cơ thể của nó!

Tiến Hóa Chỉ Đưa Đến Một Thế Giới Dành Riêng Cho Kẻ Mạnh:

Còn vô số ví dụ cho thấy Đấng Tạo Hoá khi tạo dựng các loài động vật đã ban cho chúng NGAY TỨC THỜI những khả năng cần thiết nào đó để giúp cho chúng có cơ hội sống còn, nếu không thì những con thú mạnh sẽ luôn thắng con thú yếu đuối hơn. Ví dụ: Con nhiếm không thê thể tùy thuộc vào hên sui may rủi và chờ hàng triệu năm để có những sợi lông cứng và bén nhọn mà nó cần để tự vệ vì nó quá yếu đuối và không thể chạy nhanh như con thỏ. Nó có thể bị tuyệt giống trong một thời gian rất ngắn. Ví dụ: Con chồn ăn rắn: Khi Chúa sinh ra con rắn vô cùng nguy hiểm thì Ngài cũng sinh ra một loài chồn nhỏ có khả năng bắt rắn rất lanh lẹ, không bị hại bởi nọc độc của rắn và tự nhiên những con rắn thấy chúng cũng sợ quéo đuôi! Nếu không có loại chồn đó với những khả năng nói trên ngay từ buổi sáng thế thì những loài rắn độc sẽ phát triển lan tràn mà không bị con nào kiểm soát.

Trong sự khôn ngoan vô tận của Ngài, Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi loài TÙY THEO LOẠI với khả năng khác nhau, mạnh yếu khác nhau, nhưng để mọi loài có thể hiện hữu trên địa cầu cách có quân bình và trật tự. Nếu sự tiến hóa thật sự đã xảy ra thì thế giới nầy không có cái trật tự và quân bình mà chúng ta thấy như hiện nay, tức là chỉ còn có những con thú mạnh, to và hung dữ sống sót! Từ lúc có thuyết tiến hoá nầy, những nhà độc tài như Stalin, Lenin, Hitler, Mao, Polpot,… vì muốn loài người tiến hóa nhanh hơn nên đã tàn sát hàng trăm triệu người mà không gớm tay!

Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy thuyết tiến hóa thật là VÔ LÝ, LỖI THỜI và khó chấp nhận được đối với một người có lý trí sáng suốt, đừng nói chi cho chúng ta là người có đức tin nơi Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng là Đấng tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Amen.


Comments

Thuyết Tiến Hoá Đã Quá Lỗi Thời — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *