HomeTHI VĂN CƠ ĐỐCThơ – Một Biến Thành Trăm

Thơ: “Một Biến Thành Trăm”

 “Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.”  (Mathiơ 13:23)

 Một hội thánh kia chuẩn bị nhiều tháng trước để tổ chức một chương trình truyền giảng suốt tuần. Nhưng cuối cùng họ rất nản chí vì chỉ có một thiếu niên tin Chúa. Họ không ngờ cậu bé đó sau nầy đã trở thành một vị mục sư đầy ơn, đã đưa dắt hàng nghìn người đến với Chúa.

 Nếu Ban chứng đạo của Hội Thánh bạn làm việc suốt 4 tuần lễ mà chỉ cứu được một linh hồn thì cũng đừng ngã lòng. Hãy nhớ đến lời Chúa trong Mathiơ 13:23. Xin chú ý Chúa bắt đầu bằng con số 100 chớ không phải 30. Chúng ta đừng để cho cái nhìn hạn hẹp của mình ngăn trở công việc Chúa. Phải nhìn theo con mắt của Ngài và hiểu bài toán cấp số nhân mà Chúa thường dùng để thêm lòng hăng hái trong công việc nhà Chúa. Mến tặng các bạn bài thơ “Một Biến Thành Trăm” sau đây: 

Thơ:  “Một Biến Thành Trăm”

Tại sao MỘT mạnh vô cùng,

Vì khi có một mới hòng có năm,

Có năm dẫn tới một trăm,

Một trăm đưa đến cả năm mười ngàn!

 

Đó là toán của Thiên đàng.

Một người được cứu cả ngàn tin theo.

Nhưng không một sớm một chiều,

Siêng năng chứng đạo cặp theo nguyện cầu.

 

Rồi đây sẽ chẳng bao lâu

Một người tin Chúa biết đâu sau nầy…

Sinh ra nhanh chóng một bầy

Chiên ngoan yêu Chúa sum vầy hân hoan.

 

Bắt đầu luôn có gian nan,

Thánh Linh giúp sức phá tan ma quyền.

Kiên trì làm chứng giảng khuyên

Đến từng người một loan truyền Phúc Âm.

 

Cuối cùng MỘT biến thành trăm

Như lời Chúa hứa nghìn năm không dời.

Đừng nên nản chí ai ơi!

Hôm nay gian khổ; mai thời vinh quang,

Mão triều nhận ở thiên đàng,

Gia tài quý giá nghìn vàng không so.

Người đời bắt bớ không lo,

Đau buồn sẽ biến thành kho phước lành.

 

Mau tìm được MỘT đi anh!…

 

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Ngày 17 tháng 9, 2015


Comments

Thơ – Một Biến Thành Trăm — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *