HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhThắc Mắc – “Rủa Sả Và Hy Vọng”

eve-and-the-snake

“Rủa Sả Và Hy Vọng” – Mục sư Nguyễn Duy Tân

Thắc mắc: Con chào MS! Con đã đọc nhiều lần câu Kinh Thánh Sáng Thế ký 3:14-15, con chỉ hiểu đựợc cách căn bản. MS có thể giảng rõ thêm cho con được không ạ, nhất là câu 15.

Sáng. 3:14,15 ~ “14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị RỦA SẢ trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ BÒ BẰNG BỤNG và ĂN BỤI ĐẤT trọn cả đời. 15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, DÒNG DÕI MẦY cùng DÒNG DÕI NGƯỜI NỮ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”

GIẢI ĐÁP: Mới đọc qua hai câu nầy thì có người nghĩ rằng Chúa chỉ tuyên án đoán phạt CON RẮN MÀ THÔI vì nó đã làm dụng cụ cho ma quỷ để cám dỗ Bà Ê-va. Vì những chữ “trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng”“trọn cả đời” rõ ràng không chỉ về ma quỷ, nếu không thì Chúa đã nói: “trong vòng các thiên sứ hay trong vòng các tà linh”. Vả lại, chỉ có rắn mới sinh con và có “dòng dõi” về sau, chớ ma quỷ thì không có dòng dõi.

Có người thì hiểu rằng Sa-tan đã lấy hình con rắn mà cám dỗ Ê-va, nên lời đoán phạt nầy chỉ là lời Chúa rủa sả chính SA-TAN MÀ THÔI. Vì ý nghĩa chữ “dòng dõi người nữ” là nói về một người, mà cũng nói về một người nam (vì động từ “đạp” là một động từ giống đực trong từ ngữ Hêbơrơ). Người đó sẽ được sinh ra từ một người nữ, không bởi huyết thống của một người nam, nên chữ “dòng dõi” đó chắc chắn nói về Đấng Christ. Khi Ngài được sinh ra, tại thập tự giá Ngài sẽ đạp vào đầu ma quỷ bằng một đòn chí tử, trong khi ma quỷ chỉ có thể gây thương tích trên phần thuộc thể của Ngài (tượng trưng bằng chữ “gót chân”). Chữ “cắn” có nhiều bản dịch là bruise, sự chết của Chúa trên thập tự giá chỉ là bị “bầm giập” nhỏ trong trận chiến nầy. Ngài đã phục sinh, từ đó con cái Chúa có thế tiếp tục đạp đầu Sa-tan trong Danh Chúa Jêsus.

THẬT RA, chúng ta phải hiểu là Chúa đã đoán phạt CẢ HAI, CẢ LOÀI RẮN VÀ MA QUỶ. Con rắn không thể nói rằng tôi không cố ý, tôi bị ma quỷ ép buộc hay tôi bị nó áp bức. Dù thế nào đi nữa, thì con rắn đã đồng lõa với ma quỷ khi cám dỗ Ê-va. Trước đó, loài rắn có thể là một loài thú rất khôn ngoan và có sự hiểu biết, như có nói đến trong Sáng. 3:1 ~ “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết….” Chẳng những thế, nó là một con thú thông minh bậc nhất, nhưng có điều là nó “quỉ quyệt” (crafty, shrewed, cunning, clever,…). Vì có sự khôn ngoan nên nó phải chịu trách nhiệm trên hành động của mình. Từ đó nó bị phạt “bò bằng bụng”, một hình phạt khiến cho chúng ta đoán được rằng lúc xưa có thể loài rắn là một loài thú xinh đẹp, di chuyển bằng bốn chân như con kỳ nhông hoặc có thể đi đứng bằng hai chân. Bị phạt như thế là một sự “sụt cấp” thật nhục nhã cho nó, nhất là nó cũng bị mất sự khôn ngoan mà nó có lúc ban đầu. Dòng dõi nó và dòng dõi người nữ sẽ nghịch thù nhau, có nghĩa là từ đó về sau, lúc nào rắn thấy người là cắn, loài người không cần biết lý do, hễ thấy rắn là ghét, sợ, và tìm cách tiêu diệt chúng.

Sự hình phạt nầy cũng là một lời đoán phạt cho SA-TAN. Vì Kinh Thánh cũng cho biết con rắn nầy chính là Sa-tan (Khải Huyền 12:9 “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là CON RẮN XƯA, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.” Cũng xem Khải Huyền 20:2 “Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.”). Sa-tan đã bị mất đi sự vinh hiển mà nó có tại thiên đàng và bị quăng xuống đất. Nhưng tại vườn Ê-đen, nó đã làm hại công việc tốt đẹp của Đức Chúa Trời nên Ngài càng khiến cho nó “sụt cấp” nặng nề hơn nữa. Từ đó nó phải sống cách thấp hèn len lõi trong thế giới tối tăm như loài rắn để dụ dỗ và lường gạt loài người, sống nhờ bụi đất tức những thức ăn của nó là những gì dơ dáy, ô uế, gian dối, và hèn hạ. Còn DÒNG DÕI của ma quỷ chính là những con người nào làm tôi mọi cho nó. Chúa gọi họ là “dòng dõi rắn lục” và cha của họ là ma quỷ (Giăng 8:44). Những người đó đã đóng đinh Chúa và họ đã tiếp tục chống lại dòng dõi của Ngài bất cứ nơi nào có Hội Thánh Chúa. Còn dòng dõi của Ngài, bất cứ nơi nào đối diện với ma quỷ, họ đều nhơn Danh Chúa mà xua đuổi hoặc đạp đầu chúng!

Điều ĐÁNG CHÚ Ý là, đối với loài rắn và Sa-tan thì sự đoán phạt của Chúa là một BẢN ÁN VĨNH VIỄN và không có một cơ hội để được hồi phục! Trong khi đó, trong lời đoán phạt nầy, người đại diện cho nhân loại là người nữ được ban cho một tia HY VỌNG, nơi lời hứa về sự ĐẮC THẮNG MA QUỶ của “dòng dõi” nàng là Đấng Cứu Thế! Tạ ơn Chúa đã dành cho loài người ơn điển lạ lùng của Ngài. Amen!


Comments

Thắc Mắc – “Rủa Sả Và Hy Vọng” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *