SỨ MẠNG MÔN ĐỒ HÓA – MS Phạm Toàn Ái

© 2016 MS Phạm Toàn Ái

Chúa Jesus phán, “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta. Hảy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báptem cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế” (Mathiơ 28:18-20).

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay có nhiều ngôi nhà thờ cho mình là Hội Thánh Chúa Jesus. Nhưng sự thật, những ngôi nhà thờ ấy không phải là Hội Thánh của Chúa Jesus mà là những tổ chức tôn giáo hay câu lạc bộ của trần thế mà thôi. Tại sao? Vì họ không thực thi, làm theo, hay vâng phục Đại Mạng Lệnh của Chúa. Họ coi thường khinh dể Đại Mạng Lệnh của Chúa, ngay cả điều răn mới của Ngài nữa là họ phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ. Nếu họ yêu thương nhau thì qua đó mọi người trên đất sẽ biết họ là môn đệ của Ngài.

Thiên Chúa ban cho Chúa Jesus thẩm quyền trên trời và trên đất. Dựa vào thẩm quyền ấy, Chúa Jesus ra lệnh các môn đệ Ngài khiến nhiều người trở thành môn đồ của Ngài trong khi họ rao giảng Tin Lành, làm báptem cho họ và dạy dỗ mọi điều Ngài đã truyền cho họ. Với cùng thẩm quyền ấy, Chúa Jesus còn truyền lệnh cho chúng ta, ngày nay, nói cho người khác Tin Lành và cũng khiến họ làm môn đệ cho Vương quốc Đức Chúa Trời.

Anh chị em biết không, khi một người sắp chết hay sắp rời chúng ta, thì lời trăn trối cuối cùng của họ vô cùng quan trọng. Chúa Jesus để lại môn đệ Ngài những lời dạy bảo cuối cùng trước khi Ngài trở về Vương quốc Đức Chúa Trời. Vì họ ở dưới thẩm quyền của Chúa. Họ phải vâng phục mạng lệnh của Ngài đi ra rao truyền Tin Lành để khiến nhiều người trở thành môn đệ. Họ phải làm báptem và dạy dỗ những môn đệ mới vâng lời Chúa Jesus. Chúa hứa là Ngài sẽ luôn luôn ở với họ. Còn trong sứ mạng trước, Chúa Jesus chỉ sai môn đệ Ngài đến với người Do Thái mà thôi (Giăng 10:5-6), nhưng từ bây giờ trở đi, sứ mạng của họ là đi khắp thế gian rao giảng Tin Lành cho mọi linh hồn chết mất. Chúa Jesus là Chúa của đất và Ngài đã chết vì tội lỗi của mọi người, mọi dân, và mọi nước.

Chúng ta phải đi đến với những người lân cận láng giềng hay là những quốc gia khác để môn đồ hóa cho Chúa. Đây không phải sự lựa chọn mà là một mệnh lệnh Nước Trời cho những ai gọi Đức Jesus Christ là “Chúa.” Không phải mỗi chúng ta là người giảng Tin Lành, nhưng chúng ta đều nhận ân tứ Chúa ban để rồi chúng ta sử dụng để chu toàn ĐẠI MẠNG LỆNH của Ngài. Khi chúng ta vâng lời, chúng ta được an ủi, biết rằng Chúa Jesus luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế như Ngài đã hứa. Có người hỏi, “Chúa Jesus luôn ở với chúng ta như thế nào?” Khi còn trên đất, Chúa Jesus ở với các môn đệ Ngài cho đến khi Ngài thăng thiên về trời và rồi, tâm linh mà nói, Ngài ở với họ qua Đức Thánh Linh (Công vụ 1:4). Đức Thánh Linh là sự hiện diện của Chúa Jesus mà sẽ không bao giờ rời họ (Giăng 14:26). Chúa Jesus tiếp tục ở với chúng ta ngày nay qua Đức Thánh Linh.

Bây giờ chúng ta hãy lắng lòng nghe lời giảng dạy đầy ơn của MS Phạm Toàn Ái để am tường và hiểu biết về tầm quan trọng trong vấn đề làm môn đệ hóa là như thế nào. Cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta qua trang giấy này, để rồi chúng ta áp dụng, vâng lời, và thực thi ĐẠI MẠNG LỆNH của Chúa trong Hội Thánh Ngài – Hội Thánh mà được Chúa mua chuộc bằng chính dòng huyết báu của Ngài – Hội Thánh mà Ngài tín nhiệm và Ngài tuyên bố với Hội Thánh Ngài và ngay cả với thế lực tối tăm rằng, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy” (Mathiơ 16:18). Ma quỉ nó như sư tử vậy – gầm thét, rình rập, và muốn ăn nuốt chúng ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn độc ác thâm hiểm đánh phá Hội Thánh Chúa hơn bao giờ cả vì thì giờ của chúng không còn bao lâu và số phận đời đời của chúng đã được đóng ấn niêm phong. Cho nên chúng muốn câm miệng Hội Thánh và các môn đệ Ngài để không vâng theo Đại Mạng Lệnh của Chúa để mở mang Nước Trời cứu người đang chết mất. Vì thế Chúa mới mạnh mẽ khẳng định tuyên bố, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa Âm phủ hay quyền lực của Hỏa ngục không thể nào thắng nỗi Hội Thánh hằng sống của Đức Chúa Trời quyền năng.”

TẦM QUAN TRỌNG CỦA Ý THỨC LÀM MÔN ĐỒ VÀ MÔN ĐỒ HÓA MUÔN DÂN

Đức Chúa Jesus hiện diện trên đất suốt chặng đường 33 năm. Ngài là con người hoàn hảo về sự thánh khiết và tình yêu. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời và Ngài biểu lộ Đức Chúa Trời trong thân xác làm người của Ngài. Trong 33 năm ấy, 30 năm đầu Ngài làm trọn bổn phận của người con trong gia đình tại Nazarét. Trước khi bước lên thập tự giá để làm con sinh tế chuộc tội cho tội nhân, Ngài ra đi làm trọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời ấy là ban TIN LÀNH cho con người. Ba năm cuối Chúa Jesus không hề mỏi mệt trong việc rao giảng Tin Lành, thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời chữa bệnh cho người bệnh, kêu kẻ chết sống lại, ban bánh cho người đói, đuổi quỉ để giải phóng con người ra khỏi xiềng xích của Satan. Ngài đến với người cùng khốn, nghèo nàn để an ủi, đến với những con người tội lỗi để họ được tha thứ, biến cải. Ban ngày, Ngài có lúc quên ăn, ban đêm có lúc Ngài không ngủ để cầu nguyện. Ngài không bao giờ có thì giờ dành cho mình. Tất cả là để đáp ứng nhu cầu tâm linh và thể xác của mọi người đang cần được cứu giúp.

Ngài phán: “Ta cũng phải rao giảng Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến” (Luca 4:43). Ba năm, một thời gian quá ngắn ngủi mà đối với Ngài thì Tin Lành này cần được rao giảng khắp cùng trái đất. Chính vì đó, trước khi Ngài từ giả thế gian thăng thiên về trời. Ngài đã truyền lệnh cho các môn đồ rằng: “HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ NÊN MÔN ĐỒ TA.” Bởi vậy, trong 3 năm rao giảng Tin Lành, đồng thời Ngài phải kêu gọi và đào tạo môn đồ. Ngài cần có những con người bằng lòng nghe tiếng gọi của Ngài. Khi bước vào chức vụ, Ngài thấy những người đánh cá là Simôn, Anhrê … Ngài cất tiếng gọi: “HÃY THEO TA, VÀ TA SẼ KHIẾN CÁC NGƯƠI TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI” (Mác 1:17). Trong bản hiện đại được dịch: “Hãy Theo Ta, và Ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.” Ngài đã đặt hết kỳ vọng vào những môn đồ đi theo Ngài. Bởi chính họ sẽ là những người tiếp tục thay Ngài rao giảng Tin Lành khắp đất. Dù rất bận rộn nhưng để đáp ứng cho nhu cầu của hàng ngàn người, Ngài vẫn dành nhiều thời gian ở riêng với các môn đồ để dạy dỗ và huấn luyện. Ngài ban quyền năng Thánh Linh để sau này họ trở thành những người chinh phục hàng ngàn, hàng triệu linh hồn trở về với Chúa.

Đối với thế gian, họ chẳng xứng đáng vì họ đều là những người yếu đuối, tầm thường, tội lỗi. Nhưng Chúa thấy trong họ có một tấm lòng đầu phục mà Ngài có thể sử dụng được.

I. TIN CHÚA VÀ THEO CHÚA

TIN CHÚA và THEO CHÚA có khác nhau không? Vâng! Khác rất xa. TIN là động lực phát xuất từ trong lòng. THEO là chỉ hành động bước đi theo dấu chân Chúa Jesus. Hai từ trên sẽ hình thành ra 2 hạng người TÍN ĐỒ và MÔN ĐỒ. Người tin Chúa được gọi là TÍN ĐỒ. Người theo Chúa là người phải bày tỏ bằng hành động theo dấu chân Chúa Jesus, người đó gọi là MÔN ĐỒ. TÍN ĐỒ và MÔN ĐỒ là hai từ ngữ rất khác nhau. Tín đồ chỉ là người tin theo một tôn giáo, ngay cả nếu Hội Thánh chỉ tạo ra nhiều Tin Đồ thì sẽ biến thành tôn giáo Tin Lành như nhiều người từng suy nghĩ. Nhưng môn đồ là người theo Chúa, tức là đức tin phải có việc làm. Giacơ 2:17-20 đã phân tích: “Cũng vậy, đức tin không có việc làm kèm theo thì chỉ là đức tin chết” (c17).

1. Nếu đức tin không có việc làm thì tự mình nó chết, tức là người đó có đức tin cũng như không.

2. Nếu đức tin không có việc làm còn ghê sợ hơn, đức tin đó giống như đức tin của ma quỉ. “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin đúng. Ngay cả ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ” (Giacơ 2:19). Ở đây Sứ đồ Giacơ không nói, “Ma quỉ tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng ông nhìn nhận ma quỉ nhận biết chân lý về Đức Chúa Trời quyền năng và run sợ.” Chúng ta biết rõ công việc của ma qủi chỉ có phá hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà thôi.

3. Một hình ảnh rùng rợn nữa mà Sứ đồ Giacơ mô tả về đức tin không có việc làm đó là: “Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có hành động hay việc làm cũng chết như vậy” (Giacơ 2:26). Những người tin Chúa mà không bày tỏ hành động theo Chúa, người đó chỉ giống như một xác chết. Xác chết còn tồn tại chỉ gây ô nhiễm, nguy hiểm cho môi trường. Nếu trong Hội thánh chỉ có Tín Đồ thì thật là nguy hiểm cho Hội Thánh.

Có rất nhiều người nói mình tin Chúa từ trong “lòng mẹ” nhưng không có một hành động nào để chứng minh. Chúa Jesus gọi, “HÃY THEO TA.” Chứ không phải chỉ là “HÃY TIN TA.” Đành rằng Tin Chúa là nhận được sự tha tội, sự cứu rỗi, quyền làm con Đức Chúa Trời và được sự sống đời đời. Nhưng Chúa muốn những người tin Ngài nhận được hồng ân qua sự hy sinh của Chúa Jesus. Họ phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách tận hiến cuộc đời bước đi theo Chúa. Chúa Jesus cần những người theo Ngài để trở nên MÔN ĐỒ của Ngài chứ không phải chỉ là người Tin Chúa để làm TÍN ĐỒ mà thôi.

II. LÀM MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS VÀ MÔN ĐỒ HÓA MUÔN DÂN

Chúa Jesus phán, “Nếu ai muốn THEO TA, người ấy phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác Thập Tự Giá mình mà THEO TA” (Luca 9:23).

Ý thức MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS có nghĩa là gì? Đó là: Chúa Jesus là Thầy (Sư phụ) còn chúng ta là học trò (Đệ tử) của Chúa Jesus. Nếu đòi hỏi người môn đồ phải thể hiện bằng việc làm, thế thì việc làm Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Có phải chỉ là người trung tín nhóm thờ phượng trong ngày Chúa Nhật?, trung tín học Kinh Thánh? hay cầu nguyện một ngày mấy lần, dâng hiến 1/10 lợi tức?… Dù rằng những điều đó là việc tín đồ cần phải làm. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, có thể giống như những tín đồ của các tôn giáo khác, như tín đồ Hồi Giáo, Tín đồ Phật Giáo hay Công Giáo… Những Tín đồ đó chỉ lệ thuộc vào con người giai cấp tế lễ hay giáo chủ.

Để chúng ta dễ hiểu công việc của Môn Đồ: Một người muốn học thành nghề nào đó thì phải tìm thầy để học, người học trò đó được gọi là đệ tử. Đệ tử phải có quyết tâm thực hiện được những gì thầy mình đã dạy, làm được những gì thầy mình đã làm. Và người thầy thì bao giờ cũng muốn học trò mình thực hiện được tất cả những gì mình truyền đạt.

Như vậy, môn đồ của Chúa Jesus phải làm gì? Lời Chúa Jesus phán: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các con, “Người nào TIN Ta cũng sẽ LÀM những việc Ta làm, và sẽ LÀM việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha” (Giăng 14:12). Chúa Jesus kêu gọi chúng ta theo Ngài, trở thành MÔN ĐỒ của Ngài và muốn chúng ta làm việc Ngài đã làm. Ngài muốn mỗi người tin Chúa phải trở nên giống như Ngài.

Chúng ta xem trong bốn sách Phúc Âm ký thuật những lời dạy và việc làm của Chúa Jesus… Ngài rao giảng Tin Lành (Luca 4:43) “Ta cũng phải công bố Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó.”

RAO GIẢNG TIN LÀNH

Tin Lành là tin tức tốt lành. Đã là tin tức là phải truyền đi. Tin lành mà mỗi người trong chúng ta nhận được là tin tốt lành thì mỗi người nhận Tin Lành thì PHẢI RAO GIẢNG TIN LÀNH. Có nhiều quan điểm cho rằng mục sư mới là người rao giảng Tin Lành thì Tin Lành đó trở nên tôn giáo. Có nhiều người dùng tiền “phát lương” để có người rao giảng Tin Lành. E rằng chúng ta sẽ biến Tin Lành thành công ty chăng? Không! Tin Lành là Chúa Jesus. Chúa Jesus chính là sứ điệp Tin Lành. Chúa Jesus là Lời cuối của Đức Chúa Trời cho nhân loại lầm than hư mất. Ai là người nhận được Chúa Jesus là người rao giảng về Chúa Jesus.

Trước khi về trời, Ngài truyền mệnh lệnh cho các môn đồ, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người…” (Mác 16:15).

Chúa Jesus đuổi quỉ, chữa lành bịnh tật: “Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỉ” (Mác 1:32-34).

QUYỀN NĂNG TRONG DANH CHÚA JESUS

Chúa Jesus hứa với những người tin Ngài: “Những người TIN SẼ ĐƯỢC CÁC DẤU LẠ nầy kèm theo: Lấy Danh Ta đuổi quỉ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại. Đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành” (Mác 16:17-18).

Lời hứa này dành cho những ai tin Chúa Jesus. Đức Thánh Linh ban cho họ có quyền năng: “Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo” (Mác 16:20).

Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện được lời hứa của Chúa Jesus vì Chúa sống trong họ. Chúa đã làm và thi hành dấu kỳ phép lạ qua cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh của họ.

Chúa Jesus đã phục vụ mọi người như nô lệ và Ngài đã nói về Ngài như sau, “Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Mác 10:45).

PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI TRONG TINH THẦN CỦA NGƯỜI ĐẦY TỚ

Chúa Jesus đã làm gương cho các môn đồ về sự phục vụ mọi người. Khi rửa chân cho các môn đồ, Ngài dạy: “Vậy, nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các người thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau” (Giăng 13:13).

Chúa muốn mọi môn đệ của Ngài mang tinh thần phục vụ như nô lệ cho mọi người. Không phải người lãnh đạo là người ăn trên ngồi trước, là người muốn mọi người chào mình bằng thầy, bằng cha. Không phải người lãnh đạo là người biệt lập như các thầy thông giáo và nguời Pharisi như là giai cấp tế lễ. Nhưng Chúa Jesus muốn người lãnh đạo trong Nước Trời phải làm đầy tớ. Ngài phán, “Song ai muốn làm lớn trong các ngươi thì phải làm đầy tớ các ngươi” (Mác 10:43).

Chúa Jesus yêu thương tội nhân, Ngài phải chịu chết trên cậy thập tự giá để trả giá cứu chuộc mọi người có tội (Rôma 5:8). Sứ đồ Giăng viết, “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Chúa đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh chị em mình” (I Giăng 3:16).

Chúa Jesus đã ban cho các môn đồ Ngài một điều răn mới: “Các ngươi hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi. Không tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình” (Giăng 15:12,13). Môn đồ của Chúa Jesus phải đem tình yêu của Ngài cho mọi người và hy sinh chính mình cho những người chưa được cứu và sẵn sàng tận hiến những gì mình có để cứu họ. Đó là ý nghĩa mà Chúa Jesus kêu gọi người nào: “THEO CHÚA THÌ MỖI NGÀY VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH MÀ THEO NGÀI.”

Việc làm của Chúa Jesus không ai làm được. Nhưng đó là việc Chúa Jesus làm trong Cơ Đốc Nhân và qua Cơ Đốc Nhân bởi Thánh Linh Ngài. Vì ai cũng biết rằng, “Chúa Jesus đang sống trong người tin nhận Ngài, tin cậy Ngài với cuộc đời mình.” Như vậy, việc của Chúa Jesus làm không phải đến từ con người của chúng ta, nhưng đó là việc của Đức Thánh Linh làm trong người ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH. Môn đồ là người học và làm như thầy mình đã làm. Kỳ vọng của Chúa Jesus là muốn mọi người theo Ngài, là môn đồ của Ngài, làm được việc Ngài làm và làm lớn hơn việc Ngài làm nữa.

Tại sao Chúa Jesus kỳ vọng môn đồ sẽ làm việc lớn hơn Chúa làm? Lớn hơn có nghĩa là gì? Đây là vấn đề rất quan trọng: Cuộc đời Chúa Jesus chỉ có 33 năm, và 3 năm rao giảng Tin Lành. Còn chúng ta từ ngày tin theo Chúa có thể là 10 năm, 20 năm… như vậy chúng ta còn cơ hội làm chứng nhân nhiều hơn Chúa Jesus ở trên đất. Lúc Chúa Jesus còn trên đất, một mình Chúa Jesus làm thì chỉ có một người mà thôi. Ngài có ở đây thì Ngài không ở nơi khác. Nhưng khi Chúa sống lại từ cõi chết. Chúa thăng thiên về trời. Chúa sai Đức Thánh Linh ngự vào lòng, vào tâm linh mỗi người tin Ngài và hiện Chúa sống trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúa phán: “Ta không để các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi… Trong ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta. Các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi” (Giăng 14:18,20).

Như vậy Chúa Jesus sẽ ở trong mỗi đời sống môn đồ và Ngài sẽ làm công việc Đức Chúa Trời qua họ. Nếu người đó tin cậy Ngài và vâng phục Ngài, thì hàng triệu triệu người Cơ Đốc Nhân là hàng triệu người làm việc của Chúa Jesus làm. Hàng triệu triệu môn đồ là hàng triệu hiện thân của Chúa Jesus trên đất, và nếu mỗi người là người chinh phục linh hồn người khác cho Chúa, thì Vương quốc Đức Chúa Trời được mở rộng nhanh chóng là dường nào. Mạng lệnh của Chúa trước khi Ngài về trời là: “Hãy làm môn đồ hóa muôn dân.” Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ của Ngài. Mạng lệnh này Chúa chỉ giao cho môn đồ của Ngài, vì chỉ có môn đồ mới có thể đưa người khác trở thành môn đệ cho Chúa Jesus mà thôi.

Chúa kêu gọi chúng ta không phải để thành lập tôn giáo, để Hội Thánh có bao nhiêu tín đồ hay có nhiều tín đồ. Nhưng Ngài muốn Cơ Đốc Nhân đào tạo nhiều MÔN ĐỒ cho Chúa Jesus. Chúng ta muốn trở thành môn đồ của Chúa thì phải bước đi theo dấu chân của Ngài. Chúa Jesus tuyên bố: “Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đồ Ta… Nếu ai trong các ngươi không bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đồ Ta” (Luca 14:27,33).

Dấu hiệu của Môn Đồ Chúa Jesus đó là: “Ta ban cho các con một điều răn mới, nghĩa là: Các ngươi hãy yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì nhờ đó thiên hạ sẽ nhận biết CÁC NGƯƠI LÀ MÔN ĐỒ TA.” AMEN!

Cầu xin Chúa Jesus ban phước lành cho anh chị em và độc giả thân thương xa gần trong và ngoài nước.

Tác giả khách: MS Phạm Toàn Ái
Ai Pham

* Anh chị em nhớ chia sẻ – share bài viết này với các bạn mình và các Hội Thánh Chúa gần bạn, để rồi nhiều con cái Chúa đọc, học, suy gẫm, hiểu, và làm theo để được truyền cảm, khích lệ, gây dựng, và vâng theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Jesus trước khi Ngài quang lâm. Lạy Chúa Giêsu! Xin Ngài sớm quang lâm!

Bài viết liên quan:

6 lí do khiến chiến lược môn đồ hóa trượt mục tiêu Nguồn: Pastors.com
www.hoithanhhanoi.com/…/6-li-do-khien-chien-luoc-mon-do-hoa…

Chúa kêu gọi môn đồ hóa (không phải tín đồ hóa) Nguồn: Relevantmagazine.com
www.hoithanhhanoi.com/…/chua-keu-goi-mon-hoa-khong-phai-tin…

MS Christian Le PhD
Creator/Admin
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG


Comments

Sứ Mạng Môn Đồ Hóa — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *