HomePTLĐ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO HTPTLĐ.Phát Triển Ơn Chứng ĐạoNhững Câu KT Cần Dùng Khi Chia Sẻ Phúc Âm (Giải Nghĩa Chi Tiết)

Mục sư Nguyễn Duy Tân biên soạn, © 2017 TinLanhLibrary.com

sharing-the-gospel

Đây là những câu Kinh Thánh quan trọng được chia thành 10 chủ đề mà chứng đạo viên nên thuộc nằm lòng theo thứ tự 1-10, để có thể dùng như một bản hướng dẩn (guideline) hầu có thể theo đó mà chia xẻ Phúc Âm. Bạn cần hiểu ý nghĩa của những câu nầy để có thể giúp cho người nghe hiểu rõ ý nghĩa của mỗi câu Kinh Thánh. Bạn có thể bỏ bài nầy vào Dropbox và dùng qua điện thoại di động [b]smart phone, iPad hay laptop, để người nghe có thể theo dõi khi bạn đọc.

“Thưa bạn. Bạn có thể dành ra 30 đến 45 phút và cho tôi được phép trình bày về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại chúng ta hay không?”

 “Xin bạn cũng hãy cho phép tôi đọc qua và giải nghĩa sơ các lẽ thật liên hệ đến kế hoạch nầy được trích từ Kinh Thánh. Để tránh mất thì giờ của bạn, nếu có điều thắc mắc ở điểm nào, xin bạn ghi nhớ và chờ tôi trình bày xong, lúc đó bạn sẽ hỏi và tôi sẽ giúp giải đáp cho bạn nhé.”   

 “Để nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn, Lời Chúa có bày tỏ những gì bạn cần biết và hành động như sau:

#1. Bạn cần nhìn nhận mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời như tất cả mọi người:

 Rôma 3:10 – “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”

 (Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời không có người nào xứng đáng là người công bình, tức là không có người nào là không có tội. Chính chúng ta có thể nghĩ rằng mình vô tội, nhiều tôn giáo trên đời có thể đánh giá cao giá trị đạo đức của chúng ta, nhưng trước tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời thì sự hoàn hảo của chúng ta không khác nào một cái áo đã nhơ nhớp. Mà người có tội thì không thể đến gần hay ở gần Đức Chúa Trời, tức là không thể nào hưởng được nước Thiên đàng vinh hiển.)

Rôma 3:23 – ‘‘Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.’’

 (Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết toàn vẹn, nên loài người không thể nhờ công đức riêng mà đạt đến tiêu chuẩn thánh thiện của Đức Chúa Trời, cũng không thể nhờ những công đức đó mà chuộc được tội lỗi mình. Vì tội lỗi, chúng ta “thiếu mất sự vinh hiển”, tức là không đạt đến mức thánh thiện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Dù cố gắng đến đâu, chúng ta không bao giờ đạt đủ điểm, vì Đức Chúa Trời đòi hỏi 100% chớ không phải 70% như bài thi ở trường. Ai không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời cách trọn vẹn thì không thể nào hưởng được Nước Đức Chúa Trời và ở gần Ngài.)

#2. Tội lỗi làm cho mọi tội nhân xa cách với Đức Chúa Trời và đáng bị đoán phạt:

Êsai 59:2 – ‘‘Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.’’

 (Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết tuyệt đối, nên dù Ngài yêu thương nhân loại là loài thọ tạo của Ngài, Ngài vẫn không có thể để họ đến gần Ngài. Tội lỗi họ như bức tường hay hố sâu ngăn cách họ đến gần Chúa, nên tội nhân không thể tự mình dùng sự cố gắng riêng hay đạo đức riêng mà đến gần Đức Chúa Trời hay vào thiên đàng theo cách của họ.)

Rôma 6:23 – ‘‘Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.’’

(Bất cứ hành động nào của chúng ta đều có hậu quả. Chạy xe quá tốc độ thì bị cảnh sát phạt. Hút thuốc có ngày bị bệnh cao máu hay ung thư phổi. Trên phương diện thuộc linh cũng có những định luật của Đức Chúa Trời. Tội lỗi có định luật của nó: hậu quả của tội lổi là sự chết tâm linh, là xa cách Đức Chúa Trời, là đau khổ đời đời nơi Hoả ngục. Nói đến luật thì phải nói đến sự đoán xét. Nhưng vì không muốn cho một người nào chết mất nên Đức Chúa Trời có lập ra giải pháp để cứu tội nhân: Con Ngài là Chúa Jêsus Christ chịu chết thay họ trên thập tự giá để họ khỏi bị hình phạt và Đức Chúa Trời còn ban cho họ sự sống vĩnh cửu, vô tận trong đời sau).

#3. Ăn hiền ở lành, làm công đức và nghi thức tôn giáo không thể giúp cho người nào được cứu rỗi:

 Êphêsô 2:8,9 – ‘‘Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.’’

(Ân điển là đặc ân dành cho người không xứng đáng, một món quà quý giá dành cho một người không đáng được. Món quà đó là sự tha thứ tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Tin mừng cho tội nhân là Đức Chúa Trời không đòi hỏi những việc công đức, không cần ai tự tu sửa, không cần họ phải ăn hiền ở lành, làm phước làm thiện, nhưng Ngài sẵn sàng ban cho họ sự cứu rỗi cách nhưng không, nếu họ ăn năn tội và tin nhận Cứu Chúa Giê-xu).

 Tít 3:5 – ‘‘không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.’’

 (“thương xót”: Chúa yêu thương nhân loại vì chúng ta là loài mà Ngài tạo dựng, và xem như con cái của Ngài. “Rửa”: Huyết Chúa Cứu Thế có quyền năng rửa sạch tội lỗi của tội nhân nào tự nguyện ăn năn hối cải và cầu xin Ngài rửa sạch tội cho. “Đỗi mới”: Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, tâm linh chúng ta được “lai sinh” (sanh lại) và tấm lòng của chúng ta có thể hoàn toàn được quyền năng của Chúa đổi mới cách lạ lùng.

#4. Bạn cần nhìn nhận Chúa Jêsus Christ chịu chết để đền tội cho bạn:

 Giăng 3:16 – ‘‘Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.’’

 (Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài thọ tạo của Ngài, nên đã sẵn sàng ban cho nhân loại chính Con Ngài là Chúa Jêsus Christ để chịu chết cách đau đớn và nhục nhã trên thập tự giá. Chính Chúa Jêsus đã gánh chịu sự hình phạt của tội lỗi thay cho chúng ta, nhờ đó Ngài đã thực hiện xong kế hoạch (chương trình) cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta chỉ cần tin nhận Con ấy thì được hưởng sự cứu rỗi cho linh hồn. “Tin” là chấp nhận sự chết của Con Đức Chúa Trời là để thay thế cho tội của chính mình, thì kết quả là được Đức Chúa Trời công nhận mình đã thoát khỏi sự hư mất, thoát khỏi sự chết đời đời của linh hồn, không còn bị đau khổ đời đời vì xa cách với Đức Chúa Trời, và thoát khỏi sự đoán xét trong ngày sau cùng. Chẳng những thế, người tin còn nhận được sự sống đời đời = sự sống hạnh phước gần bên Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của mình.)

            Rôma 5:8 – ‘‘Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.’’

 (Chúa Giê-xu Christ đã chết thế cho chúng ta là tội nhân cho dù chúng ta có chấp nhận Ngài hay không. Chương trình cứu rỗi đã làm xong trước khi chúng ta được sinh ra và trước khi được nghe nói về Đức Chúa Trời. Không có lý do nào chính đáng cho chúng ta để từ khướt sự tha thứ và ban cho quý báu của Ngài. Dù tội chúng ta to lớn bao nhiêu Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vì lòng thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho bạn và tôi. Dù trên đời nầy người khác không tha cho chúng ta, dù chính chúng ta không tha cho chính mình, thì chính Đức Chúa Trời vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chấp nhận sự chết đầy đớn đau trên thập tự giá.)

#5. Bạn cần ăn năn tội lỗi mình và nhìn nhận tình trạng hư mất của mình:

1 Giăng 1:9 – ‘‘Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.’’

 (Điều kiện duy nhất để bạn được cứu, đó là xưng tội và ăn năn: chúng ta cần nhìn nhận mình có tội, chỉ xứng đáng bị đoán phạt nơi hồ lửa (hỏa ngục), rồi xin Chúa thứ tha, rửa sạch tội lỗi, và nhận chúng ta làm con. Bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời không nói chơi, nhưng Ngài là thành tín = luôn giữ lời hứa của Ngài. Sự công bình của Ngài đã được thỏa mãn bởi sự chết của chính Con Ngài là Đấng vô tội chịu hình phạt thay cho chúng ta).

 Công Vụ 17:30 – ‘‘Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.’’

 (Đức Chúa Trời sẵn sàng bỏ qua những tội ác của chúng ta vì ngày trước chúng ta ngu dại không biết. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vì cớ sự hy sinh của Con Ngài. Điều mà bạn và tôi cũng như mọi người khắp đất cần làm là hạ mình xuống, ăn năn tội, nhìn nhận rằng mình không có khả năng tự cứu lấy mình, quyết tâm bỏ đời sống cũ, xin Chúa cứu khỏi sự hư mất đời đời và tin nhận Ngài làm Chủ đời sống mình).

 #6. Tấm lòng bạn cần được đổi mới (tái sinh) và trở thành một người mới:

             Giăng 3:3 – ‘‘Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.’’

(Việc làm công đức của chúng ta có thể đáng quý trọng trước mặt mọi người, nhưng không thể nào giúp chúng ta trở thành công dân Nước trời. Chỉ có một cách duy nhất để được hưởng Nước trời: tâm linh chúng ta phải được sinh lại bởi Thánh Linh, trở thành một “người dựng nên mới (“tạo vật mới”), nhờ đó được trở thành công dân Nước trời, được hưởng phước của Nước trời trong đời nầy và được hưởng sự sống đời đời trong đời sau).

             2 Côrinhtô 5:17 – ‘‘Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.’’ 

(Khi tâm linh chúng ta được Đức Thánh Linh sinh lại (được tái tạo), chúng ta trở thành một con người mới. Mọi sự, mọi bản tánh cũ có thể biến đi, và mình có khả năng trở thành một con người hoàn toàn đổi mới, dần dần được mang những bản tính mới của Thánh Linh như là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Galati 5:22) và những đức tánh toàn hảo khác của Chúa Cứu Thế.)

#7. Chỉ có Chúa Jêsus mới có đủ quyền năng và thẩm quyền cứu bạn và tôi:

             Công vụ 4:12 – ‘‘Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.’’ 

(Trên thế gian nầy có nhiều tôn giáo, nhiều giáo chủ, nhiều thần, nhiều thánh, nhưng không có ai hay thần nào có quyền ban cho chúng ta sự cứu rỗi cho linh hồn, sự giải thoát khỏi sự hình phạt đời đời là hậu quả tai hại của tội lỗi.)

             1 Timôthê 2:5 – ‘‘Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người’’ 

(Loài người thờ nhiều thần, nhưng chỉ có một chân thần là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo ra các thần gồm có các thiên sứ trung tín và các thiên sứ phản Chúa, cũng như muôn loài vạn vật khác. Ở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời chỉ có một Đấng có thể đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời đó là Chúa Jêsus Christ mà thôi, vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là một con người vô tội, nên có đủ tư cách để chịu chết đền tội cho tội nhân. Ngài đã thắng hơn tử thần, sống lại từ cõi chết, và đang làm Đấng Trung gian để cầu thay cho chúng ta, làm trạng sư bênh vực cho những tội nhân biết ăn năn tin nhận Ngài).

 Êphêsô 1:7- ‘‘Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.’’

(Câu nầy tóm tắc chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời: Nếu không có huyết của Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá như huyết của chiên con hy sinh cho chúng ta thì không có cách nào khác để tội chúng ta được rửa sạch. Nếu không có sự tha tội dựa trên công đức vĩ đại của Chúa Cứu Thế Jêsus thì không có cách nào khác để chúng ta được cứu. Nếu không có ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều ở Hồ lửa, không xứng đáng được hưởng những phước hạnh mà Chúa dành để cho những kẻ tin trong thiên đàng vinh hiển đời đời. Nhưng tạ ơn Chúa, khi ăn năn tội và tin cậy nơi Đấng Christ, chúng ta được sạch tội, được tha thứ và được cứu rỗi.)

#8. Bạn cần tiếp nhận (mời ) Chúa Jêsus vào lòng và đời sống mình để được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi:

Khải huyền 3:20 – ‘‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.’’

  (Đức Chúa Trời luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của chúng ta, Ngài đứng bên ngoài cửa lòng mà gõ, và chờ đợi chúng ta mở cửa, mời Ngài vào trong đời sống mình, để có một mối liên hệ gần gũi như người bạn chí thân, như người Cha hiền, như người chăn chiên luôn yêu thương chăm sóc chiên mình).

             Công vụ 16:31 – ‘‘Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.’’

(Khi chúng ta tin nhận Chúa để chính mình được cứu, Ngài hứa cũng sẽ mở cửa cơ hội để cứu hết gia đình chúng ta trong hiện tại, và dĩ nhiên cũng cứu con cháu chúng ta sau nầy. Vì cớ đó khi tin nhận Chúa, chúng ta chẳng những quyết định cho đời mình nhưng đây cũng là một quyết định vô cùng quan trọng, vì có thể sẽ cứu hàng trăm hàng nghìn người khác trong gia đình, trong con cháu và những bạn hữu của chúng ta nữa! Ngày xưa một tổ tiên nào đó đã theo đạo (Phật) mà ngày nay bạn cũng theo đạo (Phật). Nếu hôm nay bạn tin Chúa, thì sau nầy con cháu của bạn cũng sẽ theo Chúa, vì hôm nay chính bạn là một tổ tiên đã làm một quyết định quan trọng nầy cho chính mình và cho con cháu về sau của mình.)

 Rôma 10:9 – ‘‘Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.’’

 (Đây là một lời hứa về sự cứu rỗi chắc chắn: nếu hôm nay miệng của bạn xưng nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa và Chủ của đời sống mình, và lòng bạn thành thật tin rằng Ngài là Đấng sống và đang sống trong lòng bạn, thì bạn biết chắc mình đã được cứu. Nghĩa là nếu hôm nay có chuyện gì xảy đến cho bạn và tôi thì chúng ta biết chắc linh hồn mình sẽ được về với Chúa trên nước Thiên đàng vinh hiển để sống đời đời phước hạnh!)

#9. Bạn cần tiếp nhận Chúa ngay hôm nay vì cơ hội có thể sẽ không trở lại:

2 Côrinhtô 6:2 ‘‘Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!’’

 (Bạn nên biết rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương bạn và muốn cứu linh hồn bạn nên ban cho bạn cơ hội nầy. Đây không phải là một việc ngẩu nhiên mà hôm nay bạn được nghe nói về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không ai biết được ngày mai, bạn không nên chần chờ mà hãy nắm lấy cơ hội ngay hôm nay, quyết định mời Chúa vào lòng mình, để được nhận làm con của Đức Chúa Trời ngay trong giờ nầy.)

 Giăng 3:36 ‘‘Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.’’ 

(Ngày nào chúng ta chưa tin nhận Chúa thì còn ở dưới “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời”, là sự hình phạt đau khổ đời đời mà Ngài chỉ muốn dành cho ma quỷ. Bạn không nên chần chờ nữa, vì Kinh thánh cho biết chúng ta chỉ chết một lần mà thôi rồi phải chịu phán xét trong tương lai. Con người chúng ta không có cơ hội thứ hai, và không có đầu thai sang kiếp khác. Dù giả sử bạn tin có kiếp khác, bạn phải đầu thai và tu cả nghìn kiếp, nhưng chưa chắc gì sau mấy trăm kiếp đó bạn sẽ được vào Niết bàn hay xứng đáng vào Thiên đàng. Nếu hôm nay bạn tin nhận Chúa bạn không mất mát gì cả, cũng không cần trả giá hay đền tội bằng cách ép xác khổ tu. Nhưng bạn chỉ cần đưa tay đón nhận những món quà quý báu của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho bạn được thoát khỏi khỏi sự phán xét kinh hoàng và sự hình phạt đời đời. Ngài cũng ban cho bạn những phước hạnh trong đời nầy như tâm hồn bình an, vui mừng, thỏa lòng, sự chăm sóc chu toàn của chính Chúa. Và nhất là trong đời sau Chúa ban cho bạn một cuộc sống đầy phước hạnh không bao giờ chấm dứt gần bên Ngài.)

Lời Cầu Nguyện Để Tin Nhận Chúa:

 Xin bạn cầu nguyện như sau để mời Chúa Jêsus vào lòng. Hãy đọc những lời nầy cách thành thật không khác nào xuất phát từ đáy lòng của bạn:

Lạy Chúa Jêsus.

Con cảm ơn Chúa đã cho con biết rằng Ngài đã yêu con và chết thay cho con.

Con nhìn nhận con là tội nhơn, không xứng đáng chi trước mặt Chúa.

Xin Chúa tha tội cho con và rửa sạch lòng con bởi huyết của Ngài.

Con xin mở cửa lòng mời Chúa ngự vào tâm hồn con và làm Chủ đời con.

Xin Chúa tiếp nhận con làm con của Ngài.

Xin cho con hiểu được Lời Kinh Thánh và biết sống theo Lời Chúa dạy.

Xin gìn giữ con cho đến khi con gặp mặt Chúa trong Nước Thiên đàng.

Con tạ ơn Chúa. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

 *(Amen có nghĩa là “quả thật như vậy!”, “là như thế đó!” Đó là một lời nói để xác quyết niềm tin của người có lời cầu nguyện, tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Đấng luôn giữ lời hứa của Ngài.)

#10. Khi tin nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời như Cứu Chúa của mình, giờ nầy bạn biết chắc mình đã được cứu rỗi:

            1 Giăng 5:12-13  ‘‘Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.  Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.’’ 

(Giờ đây bạn đã mời Chúa ngự vào lòng bạn, thì câu Kinh Thánh trên đây là một lời hứa của Chúa để giúp bạn biết chắc rằng, khi bạn đã tin nhận Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ thì bạn đã được vượt ra khỏi xứ của sự tối tăm, bước vào xứ sáng láng và sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa. Bạn không còn là công dân của xứ tối tăm nữa nhưng đã trở thành công dân của Nước trời, và không người nào hay thế lực nào có thể cướp bạn khỏi Nước ấy. Xin hoan nghênh bạn vào trong Nước Trời. Bây giờ bạn và tôi là anh em trong một Đại Gia đình, Gia đình của Đức Chúa Trời. Dù trong tương lai bạn và tôi có qua đời, linh hồn chúng ta sẽ được vào thiên đàng để hưởng sự sống phước hạnh vĩnh cửu, đó là một điều chắc chắn).

 Giăng 1:12 ‘‘Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.’’

(Đây là một đặc ân, một vinh dự lớn lao, một ơn phước vĩ đại, một sự cứu rỗi chắc chắn mà Đức Chúa Trời dành cho những ai tin nhận Con Đức Chúa Trời. Từ nay bạn được Đức Chúa Trời công nhận là con của Ngài. Hãy nhớ ngày hôm nay, vì là một ngày mới và vui mừng trong cuộc đời bạn. Tâm linh bạn được sinh lại trong Nước Trời, bạn đã trở nên một con người mới, một tạo vật mới. Từ nay bạn sẽ được quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi bạn trở thành một con người với những đức tánh cao đẹp giống Chúa, bắt đầu là niềm vui và sự bình an lạ lùng tràn ngập tâm hồn bạn. Bạn cũng hãy tập tành sự vâng lời để sớm có đời sống xứng đáng là con của Đức Chúa Trời ở giữa bà con và xã hội nầy. Ở trên đời nầy, từ nay bạn có Đức Chúa Trời là Cha thuộc linh, bạn sẽ kinh nghiệm sự chăm sóc chu đáo của Ngài hơn bất cứ người cha nào trên thế gian vì Ngài là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng yêu thương đối với con cái Ngài).

Lời Nhắn Nhủ Sau Cùng: Hôm nay bạn đã trở thành một con cái Chúa, còn được gọi là một tín hữu, một môn đệ của Chúa Jêsus. Cho nên bạn cần đọc Kinh Thánh để hiểu biết thêm những gì Chúa dạy hầu có thể làm theo. Xin tặng bạn quyển sách “Phúc Âm của Giăng” là một sách Phúc Âm trích ra từ trong Kinh Thánh, chép về cuộc đời lạ lùng và sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Jêsus. Sau đó bạn nên tìm mua một quyển Kinh Thánh trọn bộ để nghiên cứu thêm. Tất cả tín hữu Cơ đốc đều có ít lắm một quyển và mỗi ngày họ thường đọc và suy gẫm một khúc Kinh Thánh, như thức ăn thuộc linh để giúp cho đời sống tâm linh (con người bên trong) được lớn lên. Bạn nên đọc Sách Giăng trước, sau đó đọc những sách tiếp theo. Bạn nên đọc từ từ, vừa đọc vừa suy gẫm. Lời Chúa là lời sống, là Chân lý để nuôi sống tâm hồn bạn. Đang khi đọc Kinh Thánh, nếu có câu nào đánh mạnh vào trí óc bạn, thì bạn nên đọc đi đọc lại câu ấy để suy nghĩ thêm. Đó là những lời mà Chúa muốn bạn chú ý để dạy dỗ bạn trong lúc đó. Trước khi đọc Lời Chúa, bạn nên nhớ cầu xin Chúa soi sáng và dạy dỗ bạn qua lời Ngài. Nếu có thể được, bạn hãy tìm đến một Hội thánh Tin Lành gần nhà để cùng với các con cái Chúa khác thờ phượng Chúa, nhận lễ báp-têm, dự tiệc thánh, học Kinh Thánh, nghe giảng dạy, và sinh hoạt vui vẽ với gia đình thuộc linh mới của bạn.

 


Comments

Những Câu KT Cần Dùng Khi Chia Sẻ Phúc Âm (Giải Nghĩa Chi Tiết) — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *