HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnHướng Về Thành Quả – MS Toàn Kiều

Thỉnh thoảng cuộc sống của chúng ta lại gặp phải chuyện rắc rối, trắc trở…điều đó làm cho chúng ta lo buồn, rồi nghi ngờ về tình thương của Chúa, có khi còn thắc mắc rằng, vì sao đời mình cứ luôn gặp chuyện phiền toái…!

Năm tháng theo Chúa của Phao lô cũng đã như vậy, ông phải trãi qua khá nhiều tình huống ngặt nghèo, thường phải gánh chịu hoạn nạn, truân chuyên, cũng như tai họa luôn rình rập.

Nhưng trong cơn khốn đốn, buồn lo…Phao-lô vẫn có thể thốt lên như sau:

“TÔI TƯỞNG RẰNG SỰ ĐAU ĐỚN BÂY GIỜ CHẲNG ĐÁNG SO VỚI NHỮNG SỰ VINH HIỂN HẦU ĐẾN, LÀ SỰ SẼ ĐƯỢC BÀY RA CHO CHÚNG TA.” (Rô-ma 8:18)

Lúc trãi qua sự nhọc nhằn, mệt mỏi…Phao lô chỉ còn biết nghĩ đến thành quả sau cùng, ông tin rằng mình sẽ hưởng được sự vẻ vang và huy hoàng ở cõi đời đời với Chúa.

Giống như nông dân thời xưa, khi người ấy phải cực nhọc, vất vã cày đất cho mịn, rồi phải dầm mưa cấy lúa giống, bón phân, làm cỏ…những công đoạn ấy khiến cho người nhà nông thấy mình quá khổ…

Dầu vậy ông ta lại nghĩ đến ngày lúa chín, ông tưởng tượng khi cánh đồng trĩu hạt và một mùa bội thu xuất hiện…chỉ cần hướng về thành quả sau cùng ấy thôi, ông được an ủi và khích lệ lắm rồi.

Bạn mến !

Sống giữa trần thế này, thế nào chúng ta cũng sẽ tốn sức lo việc này, làm việc khác và phải đối diện với các chuyện phiền não, tuy nhiên hãy nhớ lời Kinh thánh nói rằng: ”Đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến” nghĩa là:

Mức chịu khổ của chúng ta hiện nay, là không đáng kể so với sự sung sướng mà chúng ta sẽ được hưởng.

Và thời gian ta gánh chịu đau đớn, chỉ là một giai đoạn ngắn, còn sự vẻ vang, huy hoàng mà Chúa dành cho mình sẽ là mãi mãi, không hề chấm dứt.

Hi vọng khi suy gẫm về câu Kinh thánh trên sẽ giúp bạn được an ủi và mạnh dạn đến bên cạnh Chúa để thấy tâm hồn mình dễ chịu, khi bạn còn phải tiếp tục đối diện với các chuyện phiền toái khác giữa cuộc đời.


Comments

Hướng Về Thành Quả – MS Toàn Kiều — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *