Trên con đường theo Chúa của chúng ta đôi lúc sẽ có những sự cay đắng xuất hiện.

Bất mãn, chỉ trích, than phiền … có thể sẽ lộ diện trong tâm trí chúng ta vì sức khỏe suy kém, hay lúc thiếu thốn, thất nghiệp hoặc là khi bị khinh chê, lên án v.v…

Bất kể tình huống tồi tệ đến đâu thì Chúa cũng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta các giải pháp cần thiết.

Kinh thánh kể rằng Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ vào đồng vắng Su-sơ.

Đồng vắng nóng nực, khốn khổ lại thiếu nước để uống. Mọi người lẩn quẩn tìm nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được, dân sự trách móc Môi-se.

Trước nhu cầu cấp bách, Môi-se giữ vững đức tin vào Chúa và trình bày nan đề ấy với Ngài, Chúa đã chỉ cho Môi-se một cây gỗ, ông lấy cây ấy ném vào dòng nước, nó trở nên ngọt và uống được.

Khúc gỗ ấy đã nằm sẵn nơi đó từ lâu và bây giờ Chúa dùng đến nó, điều đó cho thấy Chúa luôn sắm sẵn giải pháp cho người nào có lòng nhờ cậy Ngài.

Xuất ê díp tô ký 15:14b ghi rằng:
“MÔI-SE NÉM XUỐNG NƯỚC THÌ NƯỚC TRỞ NÊN NGỌT .”

Giải pháp của Chúa dùng để xử lý dòng nước đắng mau chóng hiệu nghiệm, vì sự ngọt ngào đã xuất hiện ngay tức thì, khi Môi se quyết định làm theo sự chỉ dẫn của Ngài.

Biện pháp xử lý của Chúa sẽ rất dễ dàng, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải hết lòng tin cậy Chúa.

Phương thức giải quyết của Chúa đôi khi nhanh chóng, nhưng Chúa muốn chúng ta hợp tác với ngài.

Cách xử lý của Chúa sẽ hiệu nghiệm, nếu chúng ta bằng lòng sử dụng những thứ gì Chúa sẽ chỉ dẫn cho mình.

Bạn có đang thấy dòng nước đắng nào xuất hiện nào trong tâm hồn mình không?

Mong rằng bạn sẽ không vội oán trách Chúa mà cứ vững tin vào quyền năng của Ngài, để rồi bạn sẽ có được sự chỉ dẫn của Chúa, từ đó bạn có thể đổi những sự đắng cay thành ngọt ngào và dễ chịu.

Chúc bạn sớm thành công!

Mục sư Toàn Kiều


Comments

Cay Đắng — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *