HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácBG-Thờ Phượng Thật Và Linh Tôn Giáo

BG-THỜ PHƯỢNG THẬT VÀ LINH TÔN GIÁO. – Mục sư Nguyễn Tấn Êly

Phần I – “Nhận diện LINH TÔN GIÁO” – Mathiơ 23:1-36

“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được?” ( Ma-thi-ơ 23:33 ).

TÔN GIÁO LÀ CHIẾC ÁO KHOÁT TẠM THỜI (LÁ VẢ) BÊN NGOÀI CỦA LOÀI NGƯỜI,
– ĐỂ CHE ĐẬY VÔ SỐ NHỮNG XUNG ĐỘT GIỮA THIỆN VÀ ÁC ĐANG XẢY RA Ở NỘI TÂM CỦA MỘT NGƯỜI.

“Con rắn nói với người nữ: “Các người chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết ĐIỀU THIỆN và ĐIỀU ÁC.”  Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. — Họ kết lá cây vả làm khố che thân.”
( Sáng Thế Ký 3:4-7 ).

Người Việt nam có câu nói liên quan đến tôn giáo:

” – Lấy vải thưa, che mắt Thánh”. (Ađam và Ê-va kết lá cây vả làm khố che thân.)

Vải thưa, là hình thức của tôn giáo.

Dù cho con người cố gắng dùng hình thức đạo đức bề ngoài của lớp vỏ bọc tôn giáo để che dấu những ác dục ở trong lòng mình thì cũng không thoát khỏi ánh mắt thánh khiết của Cha trên trời được.

Kinh thánh giúp chúng ta nhận biết điều này:

“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, Và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?
– Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, Thử nghiệm tấm lòng, Báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi, Và tùy kết quả công việc họ làm.”
( Giê-rê-mi 17:9-10 )

CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHA TRÊN TRỜI TẠO RA CHỈ BIẾT ĐIỀU THIỆN KHÔNG BIẾT ĐIỀU ÁC, DẠN DĨ VÀ CAN ĐẢM CHỨ KHÔNG HỀ BIẾT SỢ HẢI,CHẠY TRỐN.
KHÔNG BIẾT ĐỔ THỪA QUANH CO.
THẬM CHÍ CẢ ĐÔI NAM NỮ TRẺ NÀY ĐỀU TRẦN TRUỒNG NHƯNG VẪN KHÔNG THẤY MÌNH BỊ LÕA LỒ XẤU HỔ.

CHO ĐẾN KHI LINH TÔN GIÁO LỪA HỌ PHẠM VÀO ĐIỀU RĂN CHA MÌNH CẤM,
MẮT XÁC THỊT CỦA HỌ MỞ RA, THẤY MÌNH LỎA THỂ XẤU HỔ TRỐN TRÁNH CHA, TÂM TRÍ XÁC THỊT LÝ LUẬN ĐỔ LỖI,THAY VÌ NHẬN TỘI, NHẬN LỖI VỀ PHẦN MÌNH LẠI ĐI ĐỔ THỪA NGƯỜI NÀY KẺ NỌ LUNG TUNG, RỒI THÌ, TẠI…,BỊ…, LÀ…. THÌ …v.v….

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.” Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?” A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi.” Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi.”(Sáng Thế Ký 3:9-13).

TẤT CẢ NHỮNG HỆ LỤY MÀ CẢ NHÂN LOẠI NGÀY NAY GÁNH CHỊU KỂ TRÊN KHÔNG XUẤT PHÁT TỪ CON NGƯỜI, CŨNG CHẲNG RA TỪ CHA THÁNH MÀ HOÀN TOÀN BẮT NGUỒN TỪ LINH TÔN GIÁO.(“Hỡi loài rắn,dòng dõi rắn độc kia”)

Trong chữ nho có câu: “Nhân chi sơ, tính bổn Thiện” tạm dịch “buổi ban sơ (ban đầu) tâm tánh con người vốn thiện lành” là như vậy đó.

KINH THÁNH GHI LẠI LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO BỊ LINH TÔN GIÁO LỢI DỤNG, ĐÃ XẢY RA MỘT CUỘC CHIẾN GIỮA THIỆN VÀ ÁC NGAY BÊN TRONG NỘI TÂM CỦA ÔNG, KHIẾN ÔNG RẤT KHỐN KHỔ VỀ ĐIỀU NÀY, CHO ĐẾN KHI ÔNG GẶP ĐƯỢC CHÚA CỨU THẾ JESUS, TIN NHẬN NGÀI VÀ ĐƯỢC CHÚA CỨU THẾ JESUS GIẢI CỨU ÔNG THOÁT KHỎI LINH TÔN GIÁO THÌ ÔNG MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI HOÀN TOÀN ĐƯỢC TỰ DO THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ PHỤC VỤ THA NHÂN BẰNG TRÁI TIM YÊU THƯƠNG.

“- Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi.
Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi.
Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn.
Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy:
-Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.
Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?

– Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!
( Rô-ma 7:15, 17-21, 23-25 ).

CHỈ CÓ CHÚA CỨU THẾ JESUS — LẼ THẬT TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI — THẦN THÁNH LINH SỰ SỐNG MỚI ĐỦ THẨM QUYỀN GIẢI CỨU TÔI VÀ BẠN THOÁT KHỎI LINH TÔN GIÁO.

Phần II – THỜ PHƯỢNG THẬT

– Kinh thánh nền tảng: — Gi 4:19-24.

Thiếu phụ nói: “Thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi nầy, còn các ông lại bảo Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi để thờ phượng!” Đức Giê-su đáp: “Nầy, chị hãy tin Ta đi, sắp đến lúc các người không còn thờ phượng Đức Chúa Cha trên ngọn núi nầy hay tại Giê-ru-sa-lem nữa. Các người thờ phượng Đấng các người không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến! Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những NGƯỜI THỰC TÂM THỜ PHƯỢNG SẼ THỜ PHƯỢNG CHÚA CHA BẰNG TÂM LINH VÀ LẼ THẬT, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng như vậy. Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phượng.”

Thiếu phụ sống ở Sa-ma-ri thắc mắt với Chúa Jesus :

“Tổ tiên chúng tôi thờ phụng trên núi nầy, còn người Do-thái các ông thì lại cho rằng nơi phải thờ phụng là Giê-ru-sa-lem.” Chúa Giê-xu bảo, “Chị tin tôi đi. Đến lúc người ta không còn thờ phụng Cha trên núi nầy hay tại Giê-ru-sa-lem nữa.” ( Giăng 4:20-21 ).

Chúa Cứu Thế Jesus trả lời:

– KHÔNG PHẢI Ở TRÊN NÚI HAY TRONG NHÀ THỜ.

THỜ PHƯỢNG THẬT LÀ
– SỰ THỜ PHƯỢNG XẢY RA NGAY TRONG TÂM LINH CỦA CHÍNH BẠN VÀ TÔI.

“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
– Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”
( Giăng 4:23-24 )

Kinh thánh giúp chúng ta biết rằng:
– Sự Thờ phượng là một MẠNG LỆNH đến từ Cha thiêng đàng chứ không phải dựa theo điều lệ, hình thức lễ nghi của giáo hội, tôn giáo đặt ra.

“Người cất tiếng lớn nói rằng: HÃY KÍNH SỢ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; HÃY THỜ PHƯỢNG Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.”
( Khải-huyền 14:7 )

THỜ PHƯỢNG THẬT LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG HOÀN TOÀN RIÊNG TƯ GIỮA CÁ NHÂN NGƯỜI ĐÓ VỚI ĐẤNG TỐI CAO.

NGÔN NGỮ CỦA NỘI TÂM ĐƯỢC THỂ HIỆN RA BÊN NGOÀI LÀ HÀNH ĐỘNG THỜ PHƯỢNG.

KHÔNG HIỂU ĐƯỢC LẼ THẬT CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG THÌ LẬP TỨC LINH TÔN GIÁO XEN VÀO CÁM DỖ CON NGƯỜI CHỈ CHÚ TRỌNG VỀ MẶT HÌNH THỨC LỄ NGHI TÔN GIÁO MÀ THÔI.

– TỪ BUỔI SÁNG THẾ ĐÃ XẢY RA SỰ TỆ HẠI TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG RỒI.

Ví dụ: (Sáng thế ký 4:1-16).
A-dam và E-va chung sống với nhau và sinh ra hai người con trai, con trai lớn đặt tên là Ca-in, còn người em đặt tên là A-bên.
Một ngày kia cả hai anh em đều dâng của lễ cho Đấng Tối Cao (Cha trên trời).
– Của lễ người em A-bên dâng lên Đấng Tối Cao là một con chiên đầu lòng trong bầy và mỡ con chiên bị giết, Đấng Tối Cao vui nhận của lễ.
– Của lễ người anh Ca-in dâng lên Đấng Tối Cao là thổ sản đầu mùa (hoa quả trái cây),Đấng Tối Cao “chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người”
“Cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt”. (Sáng-thế-ký 4:3-5)
Đấng Tối Cao (Cha trên trời) nhìn thấy sự hận thù, ghen ghét, ghen tị trong lòng và tâm trí của Ca-in hiện ra trên nét mặt, nên Ngài can ngăn:
— “CHÚA hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Tại sao con sầm mặt xuống?
Nếu con làm phải, lẽ nào không được chấp nhận? Còn nếu con làm không phải thì tội ác đang rình rập trước cửa, thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó.” (Sáng-thế Ký 4:6-7).

CA-IN KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA CAN NGĂN VÀ KHÔNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC TỘI ÁC, CHO NÊN KẺ GÂY NÊN TỘI ÁC LÀ SA-TAN MA QUỈ (linh tôn giáo ) ĐÃ LỪA DỐI ĐƯỢC CA-IN GIẾT EM MÌNH LÀ A-BÊN.

“Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình, khi hai anh em đang ở ngoài đồng, Ca-in tấn công và giết A-bên em mình.” (Sáng 4:8).

CA-IN KHÔNG BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN CỦA ĐẤNG TỐI CAO, KHÔNG HIỂU BIẾT LẼ THẬT TRONG LỜI NGÀI, NÊN DÂNG CỦA LỄ THEO Ý RIÊNG CỦA MÌNH VÀ SỰ THỜ PHƯỢNG KHÔNG XỨNG HIỆP Ý CHA THÁNH.
NẾU CA-IN HIỂU BIẾT LẼ THẬT (huyết của con chiên) CHỈ CẦN NÓI NHỎ VỚI A-BÊN EM MÌNH CHIA LẠI MỘT CON CHIÊN ĐỂ LÀM CỦA LỄ DÂNG CHO ĐẤNG TỐI CAO THÌ KHÔNG CÓ SỰ GANH TỊ, GHEN GHÉT, HẬN THÙ CHÉM GIẾT XẢY RA, VÀ.

– TÀ LINH TÔN GIÁO CHẲNG CÓ MỘT KẺ HỞ NÀO XEN VÀO ĐỂ CHIA RA BÈ PHÁI.
LÀM MẤT ĐI GIÁ TRỊ THẬT CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG.

Chúa Cứu Thế Jesus đã nhắc lại điều này với các môn đệ:

“-Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho!” (Luca 11:49-52)

– NHƯ VẬY CĂN NGUYÊN CỦA CHIẾN TRANH HẬN THÙ, CHÉM GIẾT RA TỪ ĐÂY.

TÀ LINH TÔN GIÁO HÀNH ĐỘNG QUA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO:

“-Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.
-Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi! (Ma-thi-ơ 23:27-32)

SAU KHI CHÚA CỨU THẾ JESUS CHỈ RA CÔNG VIỆC SAI TRÁI VÀ TỘI LỖI CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRẢI QUA CÁC THỜI ĐẠI RỒI, THÌ

# NGÀI VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA TÀ LINH TÔN GIÁO

– “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Mathiơ 23:33)

BẢN CHẤT CỦA TÔN GIÁO LÀ VÔ HẠI, NHƯNG KHI TÀ LINH TÔN GIÁO VẬN HÀNH, XÚI GIỤC, HOẶC CÁM DỖ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO SẼ DẪN ĐẾN VÔ SỐ NHỮNG ĐIỀU TAI HỌA CHO NHÂN LOẠI.

LINH TÔN GIÁO TRAO THẾ LỰC CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO, CHO NÊN TÔN GIÁO CÓ THỂ TẬP TRUNG MỘT LỰC LƯỢNG RẤT LỚN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

— CHẮC CHẮN SẼ DẪN ĐẾN TRẬN CHIẾN ĐẪM MÁU XẢY RA TẠI HA-MA-GHÊ-ĐÔN NƯỚC DO THÁI ĐỂ KẾT THÚC THẾ GIỚI BĂNG HOẠI NÀY. (Khải huyền 16:12-17 & 16:16-đến hết đoạn 18)

MỘT TRẬN CHIẾN GIỮA CÁI THIỆN VÀ CÁI ÁC,
GIỮA TÀ LINH VÀ THÁNH LINH,
GIỮA CHÚA CỨU THẾ JESUS VÀ SATAN MA QUỈ.

# AI THẮNG VÀ AI THUA?

-TÔN GIÁO THẮNG, HAY ĐẠO ĐỨC THẬT THẮNG. ?
-TÀ LINH THẮNG HAY LÀ THÁNH LINH THẮNG.?
– THIỆN THẮNG HAY LÀ ÁC THẮNG.?
– CHÚA CỨU THẾ JESUS TOÀN THẮNG HAY LÀ SATAN CHIẾN THẮNG.?

TẤT CẢ NHỮNG THẮC MẮC NÀY,
– QUYỂN KINH THÁNH TRONG TAY BẠN ĐÃ TRẢ LỜI TẤT CẢ RỒI.
– HÃY MỞ KINH THÁNH RA CÙNG ĐỌC VÀ HỌC VỚI ĐỨC THÁNH LINH,
* NGÀI SẼ GIẢI NGHĨA TỎ TƯỜNG CHO BẠN.

Phần III – LINH TÔN GIÁO CHẠM TRÁN VỚI JESUS NGƯỜI THÀNH NAZARETH.

(bối cảnh của bài viết này: lúc JESUS chưa chết, chưa chôn, chưa sống lại, hoàn toàn là một con người có thân, hồn, linh giống y như tôi và bạn. NGƯỜI cùng làm việc với ĐỨC THÁNH LINH).

Kinh thánh ghi lại:

“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
( Ma-thi-ơ 4:1,5-10 ).

— VỊ TRÍ ĐỀN THỜ VÀ TRÊN NÚI CAO LÀ NƠI CHỐN THỜ PHƯỢNG CỦA NGƯỜI DO THÁI.

LINH TÔN GIÁO DẪN DỤ JESUS NGƯỜI THÀNH NAZARETH
— VÀO CON ĐƯỜNG NỔI TIẾNG
BẰNG CÁCH ĐEM NGÀI LÊN NÓC ĐỀN THỜ ĐỂ THỰC HIỆN MỘT CÚ NHẢY NGOẠN MỤC TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA DÂN THÀNH YSORAEL LÚC BẤY GIỜ, NHƯNG HOÀN TOÀN THẤT BẠI.
— MẶC DẦU LINH TÔN GIÁO TRƯNG DẪN KINH THÁNH ĐỂ NÓI VỀ QUYỀN PHÉP VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NHƯNG JESUS NGƯỜI THÀNH NAZARETH PHÂN BIỆT ĐƯỢC LINH TÀ VÀ LINH THÁNH NÊN KHÔNG THUA MƯU CỦA LINH TÔN GIÁO.

JESUS NGƯỜI THÀNH NAZARETH TRẢ LỜI:

” Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Math. 4:7)

KHÔNG CẦN PHÔ TRƯƠNG, KHÔNG CẦN NỔI TIẾNG, CHÚA VẪN LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG HỮU.

Hai lần chạm trán với linh tôn giáo tại đền thờ Giê – ru- sa -lem và trên ngọn núi cao của Chúa Cứu Thế Jesus là một bài học rất thật cho tất cả Cơ Đốc Nhân ngày hôm nay.

— Linh tôn giáo dùng Kinh Thánh để lừa dối Chúa Jesus:
-“hãy lao mình xuống nếu ông là con Chúa, Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ “

Bạn đã xác định khi nghe lời thách thức này chưa?
– Mình thật sự là con Đức Chúa Trời giống như Chúa Jesus chưa?
– Mình đã biết phân biệt được tiếng nói của Thánh Linh hay là tiếng nói của Tà Linh trong tâm trí mình chưa ?

Đừng hiểu lầm linh tôn giáo không biết Kinh Thánh, ngược lại nó còn biết nhiều hơn tôi và bạn với tất cả các linh mục, mục sư cộng lại đó bạn.

LINH TÔN GIÁO BIẾT LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯNG KHÔNG LÀM THEO LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.

LINH TÔN GIÁO DÙNG KINH THÁNH THÁCH THỨC QUYỀN NĂNG ĐỂ DỤ CON NGƯỜI LAO VÀO CHỖ CHẾT VÌ NỔI TIẾNG, NẾU NGƯỜI NGHE KHÔNG NHỜ CẬY ĐỨC THÁNH LINH ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC THẦN THÌ SẼ RƠI VÀO CHIẾC BẪY CỦA LINH TÔN GIÁO.
(bài học này chưa kết thúc ).

HÃY CẨN THẬN!

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12)

++++++++++++

PHẦN IV – LINH TÔN GIÁO VÀ THẬP TỰ GIÁ.

Linh Tôn Giáo nhạo báng thập tự giá là sự điên dại của những người Cơ Đốc, nhưng những người tin Chúa Cứu Thế Jesus thì tuyên bố rằng:

— THẬP TỰ GIÁ LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.”
( 1 Cô-rinh-tô 1:18 ).

Linh Tôn Giáo không thể ngờ được Thiên Chúa dấu kín một LẼ THẬT VÔ GIÁ dành tặng cho nhân loại băng hoại này qua THẬP TỰ GIÁ.

– Tòa án Tối Cao dùng thập tự giá để tuyên án tử hình kẻ phạm thượng, kiêu căng, phách lối, hỗn hào, xấc xược, kiêu kỳ, ngạo nghễ với Thiên Chúa. ( E-sai 14:12-15).

Đức Thánh Linh đã Khải tỏ cho người nhận biết LẼ THẬT VÔ GIÁ này, và Kinh Thánh đã ghi lại:

“Ngài hủy bỏ phiếu nợ ràng buộc chúng ta cùng các quy luật nghịch với chúng ta, dẹp bỏ tất cả và đem đóng đinh tại cây thập tự. Ngài tước quyền các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền, qua thập tự giá Ngài bêu xấu họ và điệu họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài.”( Côl 2:14-15 ).

Như vậy Thiên Chúa dùng THẬP TỰ GIÁ để tiêu diệt toàn thể tập đoàn tà linh, trong đó có con đại dâm phụ là Linh Tôn Giáo. ( Khai Huyền 17&18).

Khi bạn đã nhận biết LẼ THẬT VÔ GIÁ dấu kín bên trong THẬP TỰ GIÁ rồi thì đừng để Linh Tôn Giáo xúi dục tà linh mê tín dẫn dụ bạn .

Ngày nay, vẫn còn có người không muốn chết, sợ chết, thậm chí có người nói chuyện với cây thập tự, và thờ cây thập tự, dùng thập tự giá để trừ tà ma, đuổi quỉ .

Thưa bạn!
– Dù thập tự giá của bạn được làm bằng bửu thạch, hay bằng vàng ròng, thì tà linh, ma quỉ cũng chẳng sợ đâu bạn , nhưng ngược lại Linh Tôn Giáo đắc chí vì đã lừa dối được bạn bởi sự mê tín của bạn.

Tôi đọc kinh thánh và thấy:

“Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới.”
(Giăng 19:17 &Giăng 19:23 ).

Như vậy,
— THẬP TỰ GIÁ LÀ CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ ĐÓNG ĐINH CON NGƯỜI XÁC THỊT TỘI LỖI CỦA TÔI VÀ BẠN TRÊN ĐÓ CÙNG VỚI CHÚA CỨU THẾ JESUS.

Kinh thánh bày tỏ LẼ THẬT VÔ GIÁ được dấu kín bên trong thập tự giá.

“Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”
( Rô-ma 6:5-6 )

“Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.
Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.
-Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.
— Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(Rô-ma 6:7, 9-11 )

—KHI NÀO BẠN SẴN SÀNG ĐỂ CHẾT THÌ CHÍNH LÚC ĐÓ BẠN MỚI BẮT ĐẦU SỐNG.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”( Ga-la-ti 2:20 ).

(Còn tiếp)

 


Comments

BG-Thờ Phượng Thật Và Linh Tôn Giáo — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *